17/09/2017 06:15 GMT+7

'Thư viện ước mơ' thỏa lòng ham đọc của thiếu nhi Cần Giờ

MẠNH KHANG
MẠNH KHANG

TTO - “Ngày trước, nếu muốn tìm đọc sách hoặc mua sách thì tụi em phải đợi có dịp rảnh cha mẹ mới chở ra trung tâm thành phố. Lâu thiệt là lâu…”

Khánh thành "Thư viện ước mơ" tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) - Clip: MẠNH KHANG

Cũng giống như Dương Tạ Linh Đan (học sinh trường tiểu học Cần Thạnh), nhiều bạn nhỏ ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) khi muốn tìm đọc sách mới cũng phải chờ phụ huynh có ngày nghỉ, đi khoảng hai giờ đồng hồ "vượt" hàng chục cây số và qua phà mới tới khu trung tâm thành phố. 

Cả năm có khi các em chỉ được đi mua sách duy nhất một lần. Vì thế mà ngày 22-6 vừa rồi, Linh Đan đã đại diện cho bạn bè lên tiếng tại kỳ họp Hội đồng trẻ em TP.HCM lần thứ nhất, bày tỏ nguyện vọng có một nhà sách tại ngay huyện Cần Giờ.

"Chúng em muốn có một nhà sách vì ít khi có điều kiện lên thành phố mua sách. Trước đây Cần Giờ đã từng có nhà sách nhưng hiện đã dẹp rồi", Linh Đan cho biết.

Thư viện ước mơ thỏa lòng ham đọc của thiếu nhi Cần Giờ - Ảnh 2.

Ước mơ của Dương Tạ Linh Đan (học sinh Trường Tiểu học Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM) đã trở thành hiện thực - Ảnh: MẠNH KHANG

Ước mơ ấy của Linh Đan và các bạn thiếu nhi Cần Giờ đến nay đã trở thành hiện thực. Sáng 16-9, sau 25 ngày thi công khẩn trương, "Thư viện ước mơ" chính thức ra mắt tại Nhà thiếu nhi huyện Cần Giờ.

Thư viện mới được cải tạo từ một phòng đọc sách cũ với diện tích 36m2 cùng hơn 1.300 đầu sách. Thư viện có không gian đọc sách, không gian vui chơi tại tầng lửng, các kệ sách được ốp sát vào tường cùng hệ thống bàn ghế di động có thể bố trí đa dạng. 

Công trình do báo Khăn Quàng Đỏ, huyện đoàn Cần Giờ, các đơn vị tài trợ và Đoàn trường ĐH Kiến trúc TP.HCM chung tay thực hiện với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Thư viện ước mơ thỏa lòng ham đọc của thiếu nhi Cần Giờ - Ảnh 3.

Các bạn nhỏ lựa chọn tựa sách yêu thích trong hơn 1.300 đầu sách - Ảnh: MẠNH KHANG

Thư viện ước mơ thỏa lòng ham đọc của thiếu nhi Cần Giờ - Ảnh 4.

Phòng đọc sách nhiều màu sắc vui tươi của các bạn nhỏ - Ảnh: MẠNH KHANG

MẠNH KHANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar