Thư từ Pháp
TTO - Hơn hai tuần nữa, học sinh ở Pháp bắt đầu tựu trường. Thế nhưng những ngày qua xã hội lại đang bàn tán một chuyện rất thời sự: khủng bố ở trường học.

TTO - Nước Pháp đau đớn chứng kiến ngày Quốc khánh vui vẻ trở thành ngày quốc tang. Vụ việc mang tính đơn lẻ nhưng đã xảy ra trong một ngày trọng đại và gây ra thương vong to lớn.

TT - Bên cạnh chuyện cổ vũ cho bóng đá, cho tuyển nhà, người hâm mộ cũng thường có chút cá độ hoặc vì máu đỏ đen, hoặc vì trong bầu không khí hân hoan mà bị kích thích bỏ thêm vài đồng bạc vui chơi.

TT - Đại lộ Champs-Elysées ở trung tâm Paris đêm 7-7 (giờ địa phương) thể hiện một bộ mặt khác: tưng bừng và điên cuồng một chút. Dòng người kéo đi như dài vô tận với những lá cờ Pháp, dưới ánh sáng lung linh ba màu xanh - trắng - đỏ hắt lên trời đêm từ tháp Eiffel.

TT - Sáng 5-7, nhật báo hàng đầu của Đức là tờ Bild giật cái tít đầy thách thức với láng giềng Pháp: “Adieu, les Bleus!” (Vĩnh biệt tuyển Pháp!).

TT - Trước trận bán kết Bồ Đào Nha - Xứ Wales, hơn một tuần qua cư dân mạng dậy sóng với cuộc khẩu chiến giữa giới truyền thông Pháp với người hâm mộ Bồ.

TT - Đức đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Ý ở loạt sút luân lưu cân não để vào bán kết. Đây là một trận đấu không nhiều bàn thắng trong hiệp chính nhưng cũng tạo ra rất nhiều cảm xúc.

TT - “Boys in Green” (Những chàng trai xanh lá) là biệt danh của tuyển Ireland. Thế nhưng giờ đây người Pháp gọi chung các cổ động viên (CĐV) của Ireland cũng là Boys in Green vì họ luôn phủ xanh các khán đài một bầu không khí vui vẻ mỗi khi đội nhà xuất trận.

TT - Euro 2016 đã qua hơn nửa đường trong an toàn, vui vẻ. Và cũng như ở mọi giải bóng đá đỉnh cao, những chuyện bên lề luôn làm sống động thêm sắc màu của lễ hội bóng tròn. Lần này cái áo đấu đã gây không ít bàn tán.

TT - Tuyển Pháp đã thẳng tiến vào vòng tứ kết và có cả tuần lễ để chờ trận đấu tới. Thế nhưng cách Pháp phải lội ngược dòng trước một Ireland ít tên tuổi đã khiến nhiều người hâm mộ Pháp thót tim.

TT - Trong tám trận đấu của vòng 16 đội Euro 2016, hình như ai cũng dự báo rằng trận đấu thứ hai diễn ra giữa Xứ Wales với Bắc Ireland là đáng chán nhất. Chính vì vậy, rất nhiều người, trong đó có chúng tôi, đã “nguyền rủa” tuyển Anh!
