25/07/2024 18:59 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong ngày Quốc tang, hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Hà Nội để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cờ rủ được treo khắp nơi, màn hình LED chiếu tư liệu về Tổng Bí thư để tưởng nhớ những đóng góp to lớn của ông cho đất nước.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội chiếu phim tài liệu

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội chiếu phim tài liệu "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực". Hình ảnh ghi nhận tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Khắp nơi treo cờ rủ, màn hình LED chiếu tư liệu về Tổng Bí thư 

Trong những ngày qua, những hình ảnh, thước phim về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được trình chiếu tại các màn hình LED trên các tòa nhà nằm ở những trục đường chính của thủ đô Hà Nội để tri ân, tưởng nhớ người lãnh đạo xuất chúng của đất nước.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng 25-7, màn hình LED trước tòa nhà Tràng Tiền Plaza (phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) đã phát bộ phim tài liệu "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực".

Đây là địa điểm nằm ở vị trí trung tâm của Hà Nội, có nhiều người dân, du khách thường xuyên qua lại. Nhiều người dân khi đi qua địa điểm trên đã nán lại để xem những hình ảnh về Tổng Bí thư.

Sau khi phát bộ phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, màn chiếu hiển thị thông báo hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ khi đi viếng Tổng Bí thư. Trong trường hợp người dân không có điều kiện vào viếng có thể chia buồn với gia đình Tổng Bí thư trên sổ tang điện tử của ứng dụng VNeID.

Ghi nhận tại phía trước tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), hai hàng cờ rủ được treo trang nghiêm trong những ngày lễ Quốc tang.

Tại khu vực chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh (Hà Nội), cờ rủ cũng được treo trang nghiêm để bày tỏ niềm tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các màn hình LED lắp đặt dọc tuyến đường Thanh Niên (quận Tây Hồ) cũng phát những hình ảnh, phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Màn hình LED đặt ở trung tâm trục đường Cầu Giấy phát hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngập tràn tiếc thương và kính trọng Tổng Bí thư

Ngày 25-7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Chiều 25-7, hàng nghìn người dân đổ về các ngả đường xung quanh Nhà tang lễ quốc gia, chờ vào viếng. Tại khu vực phố Lò Đúc giao Nguyễn Công Trứ, dòng người mặc áo đen lặng lẽ xếp hàng ngay ngắn.

Dòng người viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dài thêm khi về đêm, nhiều người bật khóc

Trời về chiều, dòng người càng lúc càng nối dài. Họ là những người dân từ khắp các tỉnh thành trên cả nước như Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Trị, TP.HCM... đến đây với mong muốn được thắp nén tâm nhang vĩnh biệt Tổng Bí thư.

Thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Thu Ngân cùng con trai 7 tuổi mặc áo in hình Tổng Bí thư, xếp hàng chờ vào viếng - Ảnh: DANH TRỌNG

Các bạn trẻ thủ đô mang theo di ảnh Tổng Bí thư xếp hàng vào viếng - Ảnh: HÀ THANH

Các bạn trẻ thủ đô mang theo di ảnh Tổng Bí thư xếp hàng vào viếng - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 25-7, góc phố giao giữa Lò Đúc, Yec Xanh, Tăng Bạt Hổ đông đúc dòng người đến chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cô Lê Thu (60 tuổi), bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Bông, cho biết những ngày gần đây nhiều người dân mua cờ băng đen và áo đỏ sao vàng rất nhiều để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: QUỲNH TRANG

Cô Lê Thu (60 tuổi), bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Bông, cho biết những ngày gần đây nhiều người dân mua cờ băng đen và áo đỏ sao vàng rất nhiều để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: QUỲNH TRANG

Thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Dọc đường Thanh Niên (quận Tây Hồ), một trong những con đường đẹp nhất thủ đô, các màn hình LED dành toàn bộ thời lượng phát thông tin, hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cờ rủ được treo trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, cột cờ Hà Nội - Ảnh: QUỲNH TRANG

UBND phường Hàng Đào, Hà Nội treo cờ rủ - Ảnh: PHẠM TUẤN

UBND phường Hàng Đào, Hà Nội treo cờ rủ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 16.

Tại chùa Trấn Quốc, cờ rủ được treo lên từ sáng 25-7 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 17.

Đền Quán Thánh sáng 25-7 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - ngôi trường mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng theo học - kéo cờ rủ trong sáng 25-7 - Ảnh: HUY ANH

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - ngôi trường mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng theo học - kéo cờ rủ trong sáng 25-7 - Ảnh: HUY ANH


Thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 19.

Cụ Nguyễn Thị Dĩ (93 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bật khóc nức nở khi đứng trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: H.H.

Cùng thời điểm trên, sáng cùng ngày, tại chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều chư tăng và phật tử đã tiến hành làm lễ cầu siêu hồi hướng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Buổi lễ diễn ra trong khoảng một tiếng, được thực hiện theo đúng nghi thức Phật giáo để bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước. Nhiều phật tử đã bật khóc trong lễ cầu siêu vì tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn - phó chánh đương gia chùa Quán Sứ, phó tổng thư ký Hội đồng Trị sự kiêm chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - xúc động bày tỏ: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo lỗi lạc, một trí tuệ lớn, nhà tư tưởng văn hóa kiệt xuất, đã hiến dâng trọn đời cho đất nước".

Ngày thứ ba liên tiếp tới chùa Quán Sứ để tụng kinh, cầu siêu cho Tổng Bí thư, cụ Nguyễn Thị Dĩ (93 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bật khóc nức nở khi đứng trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Biết tin Tổng Bí thư không còn nữa, tôi rất thương. Ông đã sống cả đời liêm chính, đức hạnh, giúp đỡ rất nhiều người dân nghèo khổ. Tôi chỉ có chút lễ đơn sơ mang đến viếng, tụng kinh cho Tổng Bí thư" - cụ Dĩ bày tỏ.

Người dân nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Không quản ngại đường sá xa xôi, từ sáng sớm 25-7, người dân từ khắp nơi đến thủ đô Hà Nội hòa vào dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Quy hoạch khoáng sản chồng chéo, Bộ Công Thương xin Thủ tướng điều chỉnh

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh quy hoạch khoáng sản theo trình tự rút gọn sau khi 46/63 tỉnh, thành phố đồng loạt phản ánh.

Quy hoạch khoáng sản chồng chéo, Bộ Công Thương xin Thủ tướng điều chỉnh

1 người chết, 1 người nghi mất tích do nước cuốn, hôm nay miền Trung và Nam Bộ mưa lớn

Mưa lớn, dông lốc tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ làm 1 người chết, 1 người nghi mất tích do nước cuốn.

1 người chết, 1 người nghi mất tích do nước cuốn, hôm nay miền Trung và Nam Bộ mưa lớn

Hàng vạn người đổ về xem duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng ở Hải Phòng

Hàng vạn người đổ về khu vực Nhà hát thành phố xem duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng.

Hàng vạn người đổ về xem duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng ở Hải Phòng

Vì sao phụ nữ dưới 35 tuổi ở TP.HCM phải sinh đủ 2 con mới được trợ cấp?

Vì sao hỗ trợ chỉ áp dụng cho phụ nữ dưới 35 tuổi sinh đủ hai con ở TP.HCM? Sao không áp dụng với tất cả phụ nữ sinh 2 con?

Vì sao phụ nữ dưới 35 tuổi ở TP.HCM phải sinh đủ 2 con mới được trợ cấp?

Tìm kiếm người đàn ông nghi bị nước cuốn mất tích ở Bình Dương

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an Bình Dương nỗ lực tìm kiếm ông Võ Văn P. (36 tuổi, quê Long An) nghi bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn.

Tìm kiếm người đàn ông nghi bị nước cuốn mất tích ở Bình Dương

Dự báo thời tiết từ ngày 11-5 đến 17-5: Mưa dông vẫn chiếm thế chủ đạo

Tuần này thời tiết cả nước có nắng nhưng mưa dông chiếm ưu thế, nhiều nơi mưa to.

Dự báo thời tiết từ ngày 11-5 đến 17-5: Mưa dông vẫn chiếm thế chủ đạo
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar