27/07/2011 07:29 GMT+7

Thư của Uyên: Hành trang vào ĐH

TT
TT

TT - Ngày 26-7, Uyên “chuối chiên” đã gửi đến báo Tuổi Trẻ bức thư cảm ơn những người đã hỗ trợ Uyên thời gian qua.

Phóng to

Uyên viết: “Những ngày tháng 7, nắng hè cũng rực rỡ và ấm áp như lòng người, dõi theo những bóng sĩ tử khắp mọi miền đất nước trên nẻo đường chinh phục ước mơ... Mấy tháng trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng ngày thi đại học lại nhận được nhiều lời động viên và kết quả thi của tôi lại được nhiều người chú ý đến vậy.

Đó là một ngày khi cô bí thư chi đoàn gọi cho tôi và bảo rằng sẽ có anh phóng viên Tuổi Trẻ ghé thăm. Và gần một tháng qua, tôi ngỡ mình đang mơ khi sống trong tình yêu thương và sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Đến bây giờ tôi biết mình đã thành công và đã được hơn rất nhiều cái kết quả “á khoa Đại học Ngoại thương”... Xin cảm ơn tất cả mọi người!”.

Sau khi cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè... Uyên viết tiếp: “Và những ngày qua, tôi còn phải nói lời cảm ơn với biết bao người, những bạn đọc xa gần của báo Tuổi Trẻ... Cảm ơn các ông bà, các bác, các cô chú... đã vượt đường xa đến tận nhà thăm hỏi, khích lệ hoặc chỉ âm thầm theo dõi kết quả thi của con, dù đề nghị giúp đỡ con rất nhiều, hoặc chỉ đơn giản nói một câu: “Con cố lên nhé!”. Tất cả những điều ấy không thể cân đong đo đếm bằng vật chất, mà đó là một sự an ủi, động viên rất lớn về tinh thần.

Cảm ơn các anh chị, các bạn và các em đã cùng chia sẻ niềm vui Uyên vào đại học, đã động viên Uyên bằng những lời thật chân thành... Xin mọi người đừng nói khâm phục Uyên, vì đơn giản Uyên cũng như mọi người, cùng là những con người trẻ tuổi, luôn cố gắng để khẳng định bản thân, muốn sống có ích cho gia đình và xã hội. Uyên làm được, Uyên tin mọi người cũng làm được và làm tốt hơn, vì chúng ta có sức trẻ và đam mê mà, phải không?!”.

Cuối thư Uyên gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ và nói về động lực của những bài báo: “Cảm ơn báo Tuổi Trẻ, anh Hà Bình và các anh chị phóng viên của tòa soạn đã khơi mạch nước ngầm đến một vùng đất khô cằn, đã cho em sự khích lệ lớn lao đúng vào lúc em cần nó nhất. Cảm ơn cái biệt danh ngộ nghĩnh Uyên “chuối chiên” đã cho em được gần với mọi người hơn. Vâng, chính từ vị ngọt của trái chuối chiên được ấp ủ từ tình thương yêu ấy, cha và mẹ nuôi dạy em thành người...! Mong báo Tuổi Trẻ tiếp tục tìm và giới thiệu rất nhiều tấm gương học sinh vượt khó khác, để chúng em được biết rằng những nỗ lực của mình không phải là vô ích, rằng cánh cửa đến tương lai không bao giờ khép lại khi ta còn biết phấn đấu không ngừng trước nghịch cảnh...

18 tuổi, Uyên biết mình hạnh phúc khi nhận được tình thương yêu của biết bao người. 18 tuổi, Uyên vào đại học, hành trang không chỉ có một ước mơ... Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người...!”.

__________

Tin bài liên quan:

TT

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mưa tối trời tối đất, phố phường Đà Nẵng chìm trong biển nước

Trận mưa tối trời tối đất ở trung tâm thành phố Đà Nẵng đã khiến nhiều con phố chìm trong nước, nhiều người dân phải bì bõm đẩy xe trong nước ngập.

Mưa tối trời tối đất, phố phường Đà Nẵng chìm trong biển nước

Trời mưa 2 xe tải đối đầu, ách tắc đường Hồ Chí Minh

Trời mưa, đường trơn khiến hai xe tải đối đầu trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông qua Quảng Trị, rồi lao vào mái sân nhà dân ven đường.

Trời mưa 2 xe tải đối đầu, ách tắc đường Hồ Chí Minh

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Chiều 5-7, mạng xã hội lan truyền clip cùng thông tin 'ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng chặn đầu, rút vật giống súng ra đe dọa tài xế...'.

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Quảng Ngãi xây cầu mới, thay cầu tràn Thạch Nham mới có người bị lũ cuốn

Lũ về giữa mùa hè, một tiểu thương cố vượt cầu tràn Thạch Nham bị nước lũ cuốn, thi thể của chị vừa được tìm thấy vào trưa 5-7.

Quảng Ngãi xây cầu mới, thay cầu tràn Thạch Nham mới có người bị lũ cuốn

Nhiều phường mới ở Đồng Nai ngưng gom rác, sở phải vào cuộc

Nhiều phường mới thành lập ở trung tâm tỉnh Đồng Nai không xác nhận khối lượng rác sinh hoạt phải vận chuyển nên các điểm thu gom rác tạm dừng lấy rác.

Nhiều phường mới ở Đồng Nai ngưng gom rác, sở phải vào cuộc

Nhân sự giỏi nghỉ việc trong im lặng: 'Vắng mợ chợ vẫn đông'?

Nhân sự giỏi nghỉ việc trong im lặng thường được xem là lựa chọn lịch sự, nhưng không phải ai im lặng ra đi cũng là người giỏi?

Nhân sự giỏi nghỉ việc trong im lặng: 'Vắng mợ chợ vẫn đông'?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar