thứ bảy
Ở nhà lâu khiến ta mất cảm giác về ngày tháng, quanh đi quẩn lại đã thứ bảy trong khi thứ tư, thứ năm, thứ sáu... trôi qua lúc nào chẳng hay.

Chiều thứ bảy có mưa bay nhè nhẹ làm khung cảnh lãng mạn như phim... Rồi từ trong hư vô nàng đã xuất hiện làm tim ta loạn nhịp suốt mấy chục giây.

Thứ bảy mà thèm trà sữa thì ráng đợi đến tối người yêu đưa đi uống, chớ dại uống tại công ty, vì nhiều khả năng bạn sẽ vướng vào một vụ đổi chác mà sếp âm mưu từ trước.

Ai cũng có một đứa bạn "thục nữ" với giờ giới nghiêm vô cùng khắt khe, khó lòng mà rủ nó chill hết mình được.

Giọng ca Vàng trong xóm đi vào, dạt sang một bên hết đi nào, Lan Quế Phường tầm này là tầm thường...

Nào là bóng đá, nào là chung kết gameshow rap,... quá nhiều thứ để giải trí trong ngày thứ bảy tuần này.
