11/12/2018 17:16 GMT+7

Thôn nghèo bàng hoàng thương anh dân quân hiền lành chết ngập trong lũ

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Anh mất đi khi còn thanh xuân của sức trẻ, cả thôn nghèo Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam chìm trong đau buồn tan tác khi dòng nước lũ vẫn còn giầy vò nơi này.

Thôn nghèo bàng hoàng thương anh dân quân hiền lành chết ngập trong lũ - Ảnh 1.

Ngôi nhà của anh Được vẫn còn ngập trong nước lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 11-12, con đường dẫn vào nhà anh Trương Văn Được (30 tuổi, dân quân tự vệ thôn Mỹ Cang) nước lũ còn ngập đến đầu gối. Cả thôn nghèo Mỹ Cang chìm trong buồn đau. Người dân đã gác lại công việc dọn nhà cửa sau khi lũ rút để đến chia buồn cùng gia đình.

Giúp dân xong, về nhà tử nạn

Nhiều người dẫn đã lội nước đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình và tiếc thương chàng thanh niên trẻ mất đi sau hai ngày cùng với lực lượng xung kích cứu hộ, giúp đỡ dân chống chọi với lũ dữ. 

Trong nhà anh, nước còn bì bõm đến đầu gối. Một số người đã phụ giúp gia đình dựng rạp trên nước lũ để mai táng cho chàng thanh niên xấu số.

Trong nhà, người thân đau buồn quằn quại trước cái chết đột ngột của con, cháu mình. Mẹ và bà ngoại của Được do đau buồn quá, phải nhập viện.

Thôn nghèo bàng hoàng thương anh dân quân hiền lành chết ngập trong lũ - Ảnh 2.

Chàng dân quân tự vệ mất sau khi giúp dân trong lũ dữ Trương Văn Được- Ảnh: LÊ TRUNG

Theo người nhà kể lại, trong hai ngày 9 và 10-12, nước lũ dân cao khu vực xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Nước lũ quá đột ngột, người dân không kịp trở tay. Là dân quân tự vệ tại chỗ của thôn Mỹ Cang, anh Được gia nhập đội thanh niên xung kích và là thành viên chủ chốt ban chỉ huy phòng chống bão lụt của thôn.

Trong hai ngày lũ, anh Được cùng với lực lượng cứu hộ đến những nơi bị ngập lũ, di dời, sơ tán dân bị cô lập, mắc kẹt ở vùng lũ, giúp dân vận chuyện đồ đạc, lúa gạo lên cao. Tuy nhiên đến đêm 10-12, khi trở về nhà sau một ngày dầm mưa lũ cứu hộ, anh đã ngã xuống ở vườn nhà, nằm lại mãi mãi dưới dòng nước lũ còn bập bềnh, lạnh cóng.

Ông Bùi Viết Sơn- trưởng ban phòng chống bão lụt thôn Mỹ Cang- kể về a Được-Thực hiện: LÊ TRUNG

Thôn nghèo bàng hoàng thương anh dân quân hiền lành chết ngập trong lũ - Ảnh 4.

Khu vực nơi anh Được tử nạn - Ảnh: LÊ TRUNG

Bà Trần Thị Đào (39 tuổi, dì của anh Được)- kể lại đến sáng 11-12, mẹ của anh là bà Trần Thị Lệ (53 tuổi), đêm hôm trước không thấy con trở về nhà thì bà tưởng con mình cùng với những thành viên đội cứu hộ đi giúp dân. 

Tuy nhiên đến sáng hôm sau vẫn không thấy con về, bà đi tìm thì bàng hoàng thấy con chết bên cây khế, dưới dòng nước lũ. "Đau buồn quá, mẹ và bà ngoại của nó đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu"- bà Đào nghẹn ngào.

Thôn nghèo bàng hoàng thương anh dân quân hiền lành chết ngập trong lũ - Ảnh 5.

Người thân đau xót trước cái chết của anh Được-Ảnh: LÊ TRUNG

Nó hiền lành, hay giúp đỡ người lắm!

Ông Phạm Xuân Dục (65 tuổi, thôn Mỹ Cang) kể rằng Được là một thanh niên hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm những lúc hoạn nạn, khó khăn. "Mấy hôm nay, ai nhờ giúp gì thì nó chạy đi ngay. Nhà nó bị ngập lũ sâu, ông bà ngoại già yếu ở trong nhà, nó mua thức ăn đem về rồi lại chạy đi cứu hộ, giúp đỡ dân trong thôn đến đêm mới về. Nó mất đi ai cũng thương xót" - ông Dục nói.

Ông Bùi Viết Sơn, trưởng thôn Mỹ Cang kể rằng những ngày qua, nước lũ nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Ông là trưởng ban phòng chống lụt bão của thôn nên huy động nhiều thanh niên cứu hộ, giúp dân trong lũ, trong đó có Được.

Từ đêm 9-12 khi lũ về, các thành viên của ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã đến từng nhà giúp đỡ người dân vận chuyển đồ đạc lên cao. Ngoài ra còn sơ tán người dân ở những nơi thấp trũng đến khu vực an toàn.

"Được cùng chúng tôi đi giúp dân đầy nhiệt tình. Chắc có lẽ mấy ngày nay nó dầm mưa lũ nhiều quá, khi về nhà lạnh cóng nên ngã xuống tử vong"- ông Sơn nói. 

Ông Sơn cho biết từ hôm qua anh Được giúp dân xong đêm trở về nhà thì gặp nạn. Trong đội cứu hộ, Được là một thành viên rất năng nổ, nhiệt tình.

Ông Châu Thanh Phong- chủ tịch UBND xã Tam Thăng- phán đán nguyên nhân tử vong là sau khi giúp dân, Được trở về nhà khi về đến nhà, do lạnh cóng người, anh Được đã ngã xuống nước tử vong. "Anh Được mất, chính quyền, người dân ai cũng tiếc thương. Hiện chính quyền xã đang tổ chức mai táng cho anh Được"- ông Phong tâm sự.

Cùng ngày, chính quyền TP Tam Kỳ, xã Tam Thăng đã đến nhà chia buồn, động viên trước mất mát quá lớn này.

LÊ TRUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM: Xã, phường, đặc khu được quyết cho doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất làm dự án

Chủ tịch UBND cấp xã nhận thẩm quyền từ chủ tịch UBND TP.HCM về việc ra văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để làm dự án.

TP.HCM: Xã, phường, đặc khu được quyết cho doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất làm dự án

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Vụ 'treo thưởng' 50 triệu chống ngập: Sở Xây dựng Cần Thơ là nơi tiếp nhận các sáng kiến

Sau khi chủ tịch UBND TP Cần Thơ tuyên bố "treo thưởng" 50 triệu đồng cho sáng kiến giúp thành phố thoát ngập, đến nay chưa tiếp nhận sáng kiến, giải pháp nào. Sở Xây dựng là nơi sẽ tiếp nhận các sáng kiến này.

Vụ 'treo thưởng' 50 triệu chống ngập: Sở Xây dựng Cần Thơ là nơi tiếp nhận các sáng kiến

Nhiều xã tỉnh Tây Ninh giữ tên ấp cũ cho người dân dễ nhớ

Nhiều xã tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp Hội đồng nhân dân (HĐND) thông qua tên gọi các ấp. Một số xã đã giữ nguyên tên ấp cũ. Những ấp mang số trước đây thì giữ tên số thứ tự kèm theo tên xã cũ để người dân dễ nhớ.

Nhiều xã tỉnh Tây Ninh giữ tên ấp cũ cho người dân dễ nhớ

Bão số 2 tiếp tục tăng cấp, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Trưa 6-7, cường độ bão số 2 (tên quốc tế Danas) tiếp tục mạnh lên đầu cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi vào vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Bão số 2 tiếp tục tăng cấp, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự hai người ở Hưng Yên và Hải Phòng trong vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ.

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar