![]() |
Thủy triều rút là lúc những loài cá Bò, kéo theo đàn vào các rạn san hô kiếm ăn. Trong ảnh, các “thợ săn” đang “trinh sát” để tìm những đàn cá đang say mồi - Ảnh: Đình Dân |
Còn khi thủy triều xuống thì những rặng san hô, rặng đá nổi lên chạy dài đến vài hải lý. Đó cũng là lý do khiến đảo chìm thiếu đất trồng rau, thiếu không gian để anh em lính chơi thể thao, nước ăn và sinh hoạt phải sử dụng nước mưa quanh năm... Thế nhưng biển khơi lại ban tặng cho đảo chìm một tài sản vô giá. Đó là cá! Cá ở đảo chìm nhiều vô kể. Các loài cá phổ biến ở đảo chìm là Cá Bò sừng, Bò ngu, Bò bọc thép, Bò đỏ đuôi, Bò hộp, Bò giấy, cá Xạo…
Trong những lần ghé thăm các đảo chìm Đá Nam, 3 điểm của đảo Đá Lớn và đảo Đá Thị, ở hòn đảo nào cũng có những lồng nuôi cá giữa biển. Khi đến điểm đảo chìm Đá Lớn B, tôi đã được theo chân những “thợ săn” cá ở đây. Cùng họ đạp lên những con sóng, những rặng đá san hô sắc nhọn đi săn cá…
![]() |
Bủa vây một đàn cá lạ - Ảnh: Đình Dân |
![]() |
Sóng gió và những rặng san hô, đá ngầm sắc nhọn là thử thách đầu tiên mà các “thợ săn” cá phải vượt qua - Ảnh: Đình Dân |
![]() |
Mẻ cá tiếp theo là một đàn cá thu ngừ tới hơn hai chục con - Ảnh: Đình Dân |
![]() |
“Bò bọc thép rồi! Một bò bọc thép đây!...”, cả hai hét lên khoe với nhóm “thợ săn” đi trước. Để bắt được chú cá này không dễ, bởi đây là loài cá khá hung dữ; từng có người bị cá cắn đứt lìa cá ngón tay - Ảnh: Đình Dân |
Bình luận hay