Trong đó, nhiều bạn đọc ở TP.HCM phản ảnh nhiều nơi đèn đường hư khiến người dân thấy bất an.
Cụ thể, đèn trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5) trước Trường khiếm thị Nguyễn Ðình Chiểu đã hư mấy ngày nay nhưng không thấy cơ quan chức năng sửa chữa.
Nhiều tháng nay, đoạn đường dài hơn 1,5km trên đường Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10, trước Bệnh viện 115) thường xảy ra tai nạn và trộm cướp vì không có đèn đường.
Tương tự, đường Trường Sa (P.15, Q.Bình Thạnh) thiếu đèn chiếu sáng nên hay xảy ra tai nạn vào ban đêm. Cầu Lê Văn Sỹ phía đường Trần Quốc Thảo (Q.3) vào buổi tối thiếu sáng nên thường xảy ra va chạm xe.
Ðường 11 (KP 2, P.Trường Thọ, Q.Thủ Ðức) có hai bóng đèn hư cả tháng nay. Một số đèn đường hư chưa được sửa chữa ở đường Bế Văn Cầm, đoạn qua tổ 7 và 18, KP 1, P.Tân Kiểng, Q.7; trên đường Tô Ký đoạn qua P.Tân Chánh Hiệp, Q.12; đoạn đường Nguyễn Văn Linh từ ngã tư Trung Sơn kéo dài đến trạm thu phí chợ Bình Ðiền...
Ngoài ra, bạn đọc còn phản ảnh nhiều đèn xung quanh công viên Gia Ðịnh (P.3, Q.Gò Vấp) tắt
quá sớm.
Nhiều bạn đọc các tỉnh thành cũng phản ảnh nhiều tuyến đường có mật độ xe cộ lưu thông đông nhưng thiếu sáng như quốc lộ 91 đoạn qua P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt (TP Cần Thơ); đèn chiếu sáng ở cầu vượt Tháp Mười, đường N2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (Ðồng Tháp) thường hư vào buổi tối...
Bình luận hay