Ở trung tâm đảo có ngọn núi Hallasan - núi lửa đã ngừng hoạt động, cao nhất Hàn Quốc và ở độ cao 1.950m so với mực nước biển. Hòn đảo được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp mê hồn với nhiều rừng, núi, động, thực vật phong phú, thung lũng, các hang động kỳ ảo, núi lửa, miệng núi lửa, động dung nham, thảo nguyên...
Giữa thiên nhiên cây cỏ, những con người quen cuộc sống bận rộn, hiện đại sẽ tìm thấy sự bình yên, tĩnh lặng của tâm hồn. Điều đặc biệt ở Jeju đó là sự kết hợp giữa hoang sơ và hiện đại, du khách vừa có thể tìm kiếm một cuộc sống khác biệt vừa có thể hưởng thụ những tiện nghi tối tân nhất. Bên cạnh bãi lau bạt ngàn, những con đường đá rêu phong cổ kính, những ngôi nhà cổ như đã có từ ngàn đời là những khách sạn, tòa nhà hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trên khắp thế giới. Được xem là thiên đường du lịch ở Hàn Quốc, đảo Jeju có khí hậu bán nhiệt đới, thời tiết bốn mùa rõ rệt. Hòn đảo nổi tiếng này thường được nhắc đến trong các bộ phim Hàn Quốc với tên gọi đảo Tình yêu, đảo Tuần trăng mật. Đến Jeju, du khách sẽ tham gia nhiều hoạt động thú vị như: Ngắm nhìn những dãy núi kỳ ảo hay thác nước hùng vĩ, thưởng thức đặc sản, mua vài món đồ lưu niệm làm từ nham thạch, leo núi, khám phá những hang động kỳ bí, dạo biển, tắm biển... Nếu đi du lịch Jeju vào mùa đông, du khách sẽ cảm nhận được không gian cô quạnh, tĩnh mịch, hoang sơ nhưng không kém phần hùng vĩ, thi vị.
Đến Jeju, du khách không thể không ghé thăm vườn sinh thái của ông chủ Xăng Bum Y-ăng, có tên gọi là "Vườn tinh thần". Với tinh thần mạnh mẽ, trong suốt 24 năm, ông Xăng đã thực hiện ước mơ xây vườn sinh thái trên vùng đá toàn nham thạch. Vườn rộng 24 ha, trồng hơn 2000 cây bon-sai thuộc khoảng 100 loài khác nhau, được xem là một trong những vườn sinh thái, cây cảnh lớn trên thế giới.
Cách trung tâm Jeju không xa, có một con dốc gọi là “Dốc Quỷ”, một con dốc đặc biệt thu hút khách du lịch trên khắp thế giới. Các loại phương tiện giao thông leo dốc mà không cần nổ máy, xe cứ thế leo băng băng lên dốc, đi xe đạp cũng không cần phải đạp, giống như khi ta đi xuống dốc vậy, còn người đi xuống dốc thì bị kéo ngược trở lại, khó qua nổi con dốc này... Có nhiều lý giải ly kỳ về con dốc kỳ lạ này, có người còn cho là con dốc có ma, có cách giải thích khoa học hơn thì cho là do con dốc này chỉ hút các vật có sắt, nên các loại phương tiện có nhiều sắt bị hút lên đỉnh dốc như có một lực đẩy vô hình từ phía sau...
Người ta thường gọi Jeju là "Ðảo ba nhiều": nhiều đá, nhiều gió và nhiều phụ nữ. Trước đây, phụ nữ Jeju là trụ cột gia đình, là lao động chính kiếm thu nhập từ nghề lặn bắt hải sản. Nay vẫn còn những phụ nữ theo nghề này, có người đã 50, 60 tuổi. Đa số dân đảo làm nghề biển, đàn ông thường lênh đênh ngoài khơi xa, chỉ có đàn bà ở nhà nên vào làng, chỉ gặp toàn đàn bà con gái... Thế nhưng, không nhiều người biết đảo Jeju còn là đảo "ba không": không kẻ cắp, không ăn mày, không đóng cửa. Quanh các ngôi nhà của người địa phương dịp đầu đông là bạt ngàn màu vàng tươi của quýt tới kỳ thu hoạch. Vườn san sát vườn, ranh giới chỉ là những hàng rào đá thấp...
Ở Jeju có những bãi đá cổ nghìn đời do thiên nhiên sắp đặt, những cột đá được nắng, gió, thời gian, sóng biển đẽo gọt tạo thành... khiến du khách ngắm nhìn không chán mắt. Biển xanh mênh mông bao lấy hòn đảo và những con tàu trắng như trong chuyện cổ tích.
Trên đảo có một ngôi chùa cổ, nơi du khách có thể viết họ tên gia đình với những điều ước nguyện của bản thân lên những viên ngói. Sau đó, những viên ngói này sẽ được lợp lên mái chùa.
Đứng từ trên đỉnh cao chót vót của núi Mặt trời nhìn xuống, du khách mới có thể hình dung được Jeju là hòn đảo của những miệng núi lửa. Những đỉnh núi ngàn đời há miệng, hệt như những con bào ngư kia. Sự sống bắt đầu từ hòn đảo chết. Hòn đảo được hình thành từ những dòng nham thạch, những dòng đất đá được nung chảy trong ngàn độ lửa, tưởng vĩnh viễn sự sống bị chôn vùi. Ấy vậy mà, nó lại trở thành một hòn đảo thiên đường.
Jeju có hai sân bay ngay trên đảo, một sân bay quốc tế, một sân bay nội địa. Đi máy bay từ thủ đô Seoul ra đảo, mất một giờ, đi ô tô từ phía Tây sang phía Đông đảo mất ba giờ. Ðã có nhiều tuyến bay thẳng thiết lập giữa Jeju với nhiều nước và vùng lãnh thổ. Biện pháp đặc biệt này giúp Hàn Quốc thu khách du lịch tới Jeju ngày càng đông.
Ngành Du lịch Hàn Quốc đã làm nên kỳ tích - biến hòn đảo chết, một nơi hoang vu thành nơi nghỉ dưỡng bậc nhất, nơi được mệnh danh là hòn đảo Tuần trăng mật - một thiên đường trên mặt đất.
Bình luận hay