27/04/2019 08:23 GMT+7

Thí sinh bị đuổi sẽ làm gì?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Sau khi các thí sinh gian lận bị trường đuổi về, các phụ huynh lo lắng chưa biết việc học của con em sẽ như thế nào.

Thí sinh bị đuổi sẽ làm gì? - Ảnh 1.

Một ông sốt ruột: "Tớ mong cho con tớ được thi lại kỳ này, không được thi là toi, tương lai không biết ra sao".

Một ông khác: "Nghe nói kỳ này cấm thi, thôi đành để sang năm. Thế là mất toi một năm trong đời của cháu".

Một vị nọ: "Có lẽ tớ xin một chỗ làm cho cháu thôi, vừa làm vừa học. Khối ông học không qua cấp III, rớt tốt nghiệp, giờ cũng tiến sĩ đấy thôi...".

Duy chỉ có một ông bình thản, chẳng hề lo gì cả. Mọi người hỏi thì ông bảo: "Tớ có cách của tớ. Con tớ rồi sẽ học cao, sẽ ngon lành, tớ sẽ được thơm lây".

Mọi người nhao nhao: "Cách gì? Cách gì?".

Ông cười giải thích: "Tớ chi tiền cho con tớ đi . Thế là đi đâu tớ cũng khoe con tớ đi du học, còn con tớ tự hào với bạn bè là du học nước ngoài. Vài năm sau về tớ sắp xếp ghế cho con tớ, học Tây về mà, phải có ghế ngon chứ, phải không?".

Mọi người như sáng ra, chí phải chí phải!

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar