Phóng to |
Thành cầu dạng lưới sắt đã bị bịt kín - Ảnh: Quốc Ngọc |
Sau rất nhiều tranh cãi về số phận của những chiếc khóa này không chỉ trong nội bộ tòa thị chính Paris mà ngay cả trên các trang mạng xã hội, ngày 12-6, phán quyết cuối cùng đã được thi hành: 37 mảng lưới thép dày đặc khóa tình yêu trên cầu Tình Yêu và cầu Archevêché nằm gần đó đã bị gỡ bỏ để đảm bảo an toàn cho các thành cầu.
Cầu Tình Yêu có tên chính thức là cầu Nghệ thuật (Pont des Arts) bắc qua sông Seine giữa lòng thủ đô Paris (Pháp), được thị trưởng Paris khi đó là ông Jacques Chirac khánh thành vào ngày 27-6-1984. Nhưng kể từ năm 2008, cái tên "cúng cơm" của cầu dường như bị lu mờ dần bởi một cái tên không chính thức nhưng lại rất hấp dẫn: cầu Tình Yêu.
Cái tên mới này bắt nguồn từ sự xuất hiện của hàng loạt chiếc khóa đủ mọi chủng loại, màu sắc hết sức đa dạng của hàng trăm ngàn cặp đôi từ mọi miền thế giới đưa nhau đến đây để "khóa chặt" những lời hẹn thề bên nhau mãi mãi. Cũng chính vì vậy, hai bên thành cầu giờ đã trở thành nơi trình diễn tất cả các mẫu khóa khác nhau vô cùng phong phú theo kiểu… Liên Hiệp Quốc.
Sau sự cố, chính quyền thành phố đã áp dụng các biện pháp hạn chế dịch vụ bán khóa tình yêu trên cây cầu (thường là những người bán dạo).
Về lâu dài, có nhiều ý tưởng khác nhau đang được đề xuất. Một chủ cửa hàng kim hoàn ở quảng trường Vendôme đã đề nghị tặng một cây liễu làm bằng chất liệu kim loại đặt ở một đầu cầu để thỏa mãn nhu cầu treo khóa của các cặp đôi thay vì móc lên thành cầu.
Bình luận hay