Thầy giáo nghèo
Thấu hiểu được gia cảnh nghèo của thầy đang chăm con bệnh và hằng ngày đi 5 dặm tới trường bằng đôi giày rách, các học trò đã góp tiền mua đôi giày mới để tặng khiến người thầy xúc động không cầm được nước mắt.

TTO - 'Tôi mong quá, tụi nhỏ chắc nhớ tôi lắm. Khi nào điều trị xong tôi sẽ không nhận sự giúp đỡ của mọi người nữa, tôi sẽ nhường lại số tiền đó cho các bệnh nhân khác', thầy Danh Văn chia sẻ đầy xúc động.

TTO - Vợ mất để lại hai con thơ, một bé bị viêm cầu thận tháng nào cũng đi bệnh viện, thầy Thái Văn Hiển ước mong có cây đàn organ để đánh đàn đám cưới kiếm tiền lo cho con...

TTO - Ngày 17-2, thượng tọa Thích Tôn Quảng, trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Tịnh Biên, An Giang, cho biết Ban trị sự phối hợp với các mạnh thường quân đã khởi công xây nhà tập thể mới cho thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng và các "con" của thầy.

TTO - Mặt trời vừa khuất sau dãy Núi Dài, tiếng trống trong sân cơ sở phụ của Trường tiểu học “B” An Hảo (ở ấp Tà Lọt, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) vang lên.
