16/09/2020 13:14 GMT+7

Thất bại, án kỷ luật, lục đục nội bộ: Chuyện gì đang xảy ra với PSG

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ngày 14-9, ông chủ Nasser Al-Khelaifi của PSG phải hầu tòa vì những cáo buộc liên quan đến việc hối lộ UEFA. Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ giữa vô số vấn đề mà PSG đang phải đối mặt lúc này.

Thất bại, án kỷ luật, lục đục nội bộ: Chuyện gì đang xảy ra với PSG - Ảnh 1.

Neymar tiếp tục khiến ban lãnh đạo PSG đau đầu - Ảnh: AFP

Một cơn bão đang đổ ập đến đội bóng nhà giàu nước Pháp, chỉ vài tuần sau mùa giải khá thành công của họ.

Có ngày PSG... không còn người để đá

Cơn ác mộng bắt đầu cách đây hai tuần, khi các siêu sao của PSG trở về sau chuyến nghỉ hè. Neymar, Di Maria và Leandro Paredes bị phát hiện dương tính COVID-19. Vài ngày sau đó, lần lượt Mauro Icardi, Marquinhos, Keylor Navas rồi Kylian Mbappe cũng bị nhiễm. Chẳng khác gì một câu chuyện đùa, dịch bệnh dường như chỉ chọn các siêu sao hàng đầu, khiến PSG mất đứt 2/3 đội hình chính.

Với lực lượng đó, không lạ khi PSG mở màn mùa giải mới bằng một trận thua ở Ligue 1. Trước Lens, HLV Thomas Tuchel phải tung vào sân những cầu thủ của đội U21 như Marcin Bulka, Ruiz-Atil, Arnaud Muinga... và nhận thất bại 0-1.

Đến cuối tuần rồi, mọi chuyện tưởng chừng tích cực hơn với PSG khi Neymar, Di Maria và Paredes khỏi bệnh, có thể ra sân trở lại. Nhưng rồi trận kịch chiến với Marseille vẫn khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đối thủ. 

Tệ hơn nữa, những phút cuối của trận đấu trở thành một màn hỗn chiến khi cầu thủ hai đội lao vào nhau, buộc trọng tài phải rút thẻ đỏ cho 5 cầu thủ. Trong đó, PSG bị đuổi 3 người gồm Paredes, Kurzawa và Neymar.

Dù nhiều người tỏ ra thông cảm với Neymar khi nghe anh tiết lộ đã bị cầu thủ đối phương dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, PSG vẫn không thoát được sự hỗn loạn đang diễn ra ở đội bóng của họ. Ở trận đấu tới, HLV Thomas Tuchel sẽ lại đối mặt với tình cảnh vắng 7 trụ cột. Một thất bại nữa là hoàn toàn có thể xảy ra.

Không còn là nơi thu hút siêu sao?

Nhưng những cuộc khủng hoảng này chưa là gì so với bóng mây đen u ám của tương lai. Vài ngày trước, truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin siêu sao Mbappe thông báo với ban lãnh đạo PSG rằng anh muốn ra đi trong mùa hè tới. 

Đó là một cú sốc thực sự, và PSG hoàn toàn rơi vào thế bị động bởi hợp đồng hiện tại của Mbappe chỉ có thời hạn đến hè năm 2022. Nếu anh vẫn khăng khăng đòi ra đi sau một năm nữa, PSG sẽ phải bán rẻ Mbappe.

Vì sao Mbappe lại muốn ra đi? Đó là một câu hỏi không thể mang những giá trị thông thường như tiền bạc, danh hiệu ra để lý giải được. Hồi tháng 1, Mbappe khiến nhiều người bất ngờ khi lên tiếng khen ngợi Liverpool. So với Liverpool, PSG giàu có hơn hẳn, cũng có nhiều cơ hội để giành danh hiệu hơn. Nhưng nếu xét về tính đại chúng, PSG chỉ là một đứa trẻ khi đứng cạnh gã khổng lồ Liverpool.

Dù đã lọt vào đến chung kết Champions League mùa này, PSG vẫn không được xếp ngang hàng với nhóm những CLB giàu truyền thống nhất châu Âu. Đó là tầng đẳng cấp của Real Madrid, Barca, Bayern Munich, Liverpool và phần nào đó là Juventus hay M.U. Phải thi đấu và tỏa sáng ở những đội bóng đó, cơ hội giành Quả bóng vàng mới mở ra cho Mbappe.

Thật vậy, trung vệ Van Dijk (Liverpool) suýt chút nữa đã đánh bại Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng vào năm ngoái. Chưa nói đến Champions League, chỉ riêng chức vô địch quốc nội của Liverpool mùa rồi đã tạo ra hiệu ứng truyền thông còn mạnh mẽ hơn hàng loạt danh hiệu của PSG những năm qua. Xét về tính đại chúng, PSG có thể không bằng cả Arsenal.

Trong tình cảnh này, việc chủ tịch Nasser Al-Khelaifi phải hầu tòa vì cáo buộc hối lộ. Liên quan đến bản quyền phát sóng World Cup 2026 và 2030, tỉ phú Al-Khelaifi bị nghi đã tặng biệt thự đắt tiền cho cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke để đổi lấy quyền phát sóng càng làm dấy lên ngọn lửa bất ổn ở PSG. Mùa hè này họ vẫn chưa mua bất kỳ ngôi sao nào ngoài việc mua đứt Icardi, cầu thủ họ đã mượn từ mùa trước.

Một điều khá kỳ lạ, đặc biệt là khi họ vừa trải qua mùa giải thành công với việc lọt vào chung kết Champions League.

Xem khoảnh khắc hỗn loạn cuối trận PSG và Neymar nhận thẻ đỏ phút 99

TTO - Trận đấu giữa Paris Saint-Germain (PSG) với Marseille có tổng cộng 36 pha phạm lỗi, 16 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ. Nổi bật là tình huống hỗn loạn phút 90+6, trọng tài rút 5 thẻ đỏ và Neymar bị VAR phát hiện đánh lén đối thủ nên bị đuổi phút 90+9.

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: PSG đấu với Real Madrid

Lúc 2h rạng sáng 10-7, PSG sẽ chạm trán Real Madrid ở vòng bán kết FIFA Club World Cup 2025. Đây được xem là trận "chung kết sớm" của giải đấu.

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: PSG đấu với Real Madrid

Tân binh 60 triệu euro lập cú đúp đưa Chelsea vào chung kết FIFA Club World Cup

Rạng sáng 9-7, Chelsea đánh bại Fluminense 2-0 tại bán kết FIFA Club World Cup 2025 để giành quyền góp mặt trong trận chung kết.

Tân binh 60 triệu euro lập cú đúp đưa Chelsea vào chung kết FIFA Club World Cup

Diogo Jota lái xe quá tốc độ trước khi gặp tai nạn chết người?

Theo các cảnh sát Tây Ban Nha, Diogo Jota là người cầm lái khi chiếc xe bị tai nạn trên đường cao tốc và có khả năng cầu thủ này đã lái xe quá tốc độ.

Diogo Jota lái xe quá tốc độ trước khi gặp tai nạn chết người?

Bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách 17 người tham dự giải đấu tại Thượng Hải

Ngày 8-7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách 17 thành viên, gồm 4 thành viên ban huấn luyện, 13 VĐV tham dự Giải bóng chuyền Thượng Hải Future Star 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 19-7 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách 17 người tham dự giải đấu tại Thượng Hải

CLB Bóng đá TP.HCM dự kiến đổi tên thành Công An TP.HCM

UBND TP.HCM đã đồng ý về chủ trương cho CLB TP.HCM đổi tên thành CLB Công An TP.HCM, thi đấu ở mùa giải mới 2025-2026.

CLB Bóng đá TP.HCM dự kiến đổi tên thành Công An TP.HCM

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi nhà vô địch Lê Quang Liêm 'chắc như đá granit' và khiêm tốn

El Pais, tờ báo uy tín của Tây Ban Nha, ví von Lê Quang Liêm như 'đá granit' sau chiến thắng ấn tượng của anh trước cựu vua cờ Viswanathan Anand để vô địch giải Leon Masters, diễn ra tại Tây Ban Nha.

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi nhà vô địch Lê Quang Liêm 'chắc như đá granit' và khiêm tốn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar