
Thanh Thức vai Biển lúc lớn trong Mẹ biển - Ảnh: ĐPCC
Chỉ còn 1 tập nữa (tập 50 phát sóng lúc 21h ngày 30-5 trên VTV1) Mẹ biển kết thúc hành trình.
Ở phần cuối tập 49, trong cơn mưa lớn bà Hậu nhớ đến cảnh bão của 20 năm trước, lại điên dại chạy ra biển gọi con. Cú té vào vách đá khiến bà bất tỉnh và được Biển, Lụa cứu đưa vào bệnh viện. Liệu sau cú té bất ngờ, bà Hậu có trở lại bình thường?
Đảm nhận vai diễn Biển của 20 năm sau, diễn viên Thanh Thức bảo mỗi lần ra phim trường hóa thân vào vai Biển là như một người khác. "Tôi thương số phận đặc biệt của Biển. Tôi hiểu nhiệm vụ nặng nề của mình là tạo nên một cái kết ấn tượng cho Mẹ biển", Thanh Thức chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.
Xem Mẹ biển thấu hiểu nỗi khổ dân biển
Biển là con của bà Hậu sống ở làng chài. 20 năm trước khi còn là một cậu bé, Biển rất thích được ra biển cùng cha dù mẹ luôn ngăn cấm. Một ngày nọ, anh trốn mẹ lên tàu ra khơi và không may gặp bão lớn.
Trích đoạn tập 50 cũng là tập cuối phim Mẹ biển
Ba mất, Biển trôi dạt vào hoang đảo. 20 năm sau anh tìm về làng chài với khuôn mặt đầy sẹo và cái chân cà thọt. Cảnh quê và người cũ vẫn còn, nhưng mẹ anh giờ nửa điên nửa tỉnh.
Diễn viên Hương Giang (vai bà Hậu) và Thanh Thức (Biển) vào vai xuất sắc. Người xem rớt nước mắt trước cảnh tréo ngoe mẹ không nhận ra con, đánh, đuổi.
Con gặp mẹ mà chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, bất lực, đau đớn nhìn mẹ mà không gọi được tiếng "mẹ ơi", không thể ôm mẹ.
"Chiếu phim luôn để khóc luôn một lần được không đạo diễn, chứ khóc miết hao nước mắt quá", "phim gì coi 20 phút rưng rưng hết 15 phút", "có ai giống mình không? Tập nào xem cũng khóc mòng mắt!".
"Nỗi đau tận cùng của những nỗi đau là mất con", "phim hay quá. Xem tập nào cũng tràn đầy cảm xúc", khán giả viết lại ý kiến trên các diễn đàn phim.
Cảnh quay đặc biệt của Thanh Thức
Thanh Thức là gương mặt quen thuộc màn ảnh nhỏ. Anh đảm nhận nhiều vai diễn chính trong phim truyền hình. Nhưng Biển là vai nhỏ, chỉ xuất hiện 5 tập cuối trong tổng 50 tập phim.

Cảnh xúc động hai mẹ con bà Hậu và Biển trong phim Mẹ biển - Ảnh: ĐPCC
Thanh Thức lý giải: "Trong hành trình làm nghề, tôi không chú ý vai dài hay ngắn, chính hay phụ. Chỉ cần nhân vật hay là tôi nhận lời.
Khi đọc kịch bản Mẹ biển, tôi xúc động về tình yêu Biển dành cho mẹ và ngược lại. Tôi tin đây là bộ phim chạm được vào cảm xúc người xem bằng tình mẫu tử nên cố gắng hóa thân sao cho đời nhất".
Dù xuất hiện ít, nhưng Thanh Thức đồng hành theo đoàn phim khá dài bởi nhân vật Biển quay kéo dài, mỗi ngày một ít.
"Sáng tôi ra đoàn phim sớm. Ngồi chờ hóa trang, dán keo làm thẹo trên mặt Biển trong khoảng 2 - 3 tiếng rồi mới quay.
Mỗi ngày vác thẹo trên mặt thấy cũng khó chịu, ngứa ngáy. Nhưng khó nhất trong Mẹ biển là làm sao diễn cho ra được nỗi đau đớn của một người con yêu mẹ, xa mẹ lâu ngày", anh chia sẻ rồi vui vẻ nói:
"Vai Biển khi lớn ngắn thôi nhưng quan trọng vì là kết phim, phải làm nổi bật giá trị gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng".
Bình luận hay