01/02/2019 14:53 GMT+7

Thăng trầm làng hoa Sa Đéc - Kỳ cuối: Sa Đéc làm du lịch hoa

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Những nông dân lấm lem bùn đất, quanh năm chỉ biết gắn bó với mảnh đất giàn hoa giờ trở thành nhân lực chính trong việc quảng bá du lịch đến với du khách thập phương.

Thăng trầm làng hoa Sa Đéc - Kỳ cuối: Sa Đéc làm du lịch hoa - Ảnh 1.

Khách tham quan đường hoa ở Sa Đéc - Ảnh: T.NHƠN

Hồn Sa Đéc là hoa, do đó cần lấy hoa làm chủ đạo trong việc phát triển du lịch thành phố.

Ông Võ Thanh Tùng

"Hướng dẫn viên" nông dân

"Đây là hoa dạ yến thảo, hoa có nhiều màu như trắng, tím, hồng có thể treo trước cửa nhà ngày Tết. Hoa rất lâu tàn nếu được chăm sóc đầy đủ, đặc biệt một chậu hoa nhà vườn có thể phối nhiều màu trông rất bắt mắt".

Nếu không tận mắt chứng kiến, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là lời giới thiệu từ một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp đang dẫn khách tham quan làng hoa. 

Nhưng không, đó chính là ông Trần Hữu Tài (ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) - một trong nhiều nông dân đang phát triển du lịch trên mảnh vườn của mình.

Năm nay, ông Tài đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỉ đồng xây dựng đài ngắm hoa tươi cao 18m, cũng là đài ngắm hoa tươi đầu tiên ở làng hoa Sa Đéc. 

Đài hoa được xây dựng ngay trung tâm làng hoa, nơi du khách có thể leo lên đài sử dụng ống nhòm ngắm toàn bộ vẻ đẹp của làng hoa trong bán kính 20km. 

Hiện những ngày cuối tuần vườn hoa của ông đón hơn 2.000 khách tham quan, trong đó có nhiều khách nước ngoài.

"Từ ngày TP chủ trương phát triển du lịch gắn liền với làng nghề sản xuất hoa kiểng, tui và các hộ nông dân khác đều hứng khởi. Ngoài việc bán hoa tết như trước, giờ đây nông dân có thể tổ chức cho khách tham quan và bán hoa tại vườn" - ông Tài chia sẻ.

Thật vậy, ông Tài chỉ là một trong số nhiều nông dân hưởng lợi từ chính sách du lịch hoa của địa phương. 

Từ khi đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao đi vào hoạt động, các hộ trồng hoa hai bên đường ra sức chỉnh trang vườn hoa, nhập nhiều giống hoa mới lạ và sắp xếp hoa ngay ngắn, khoa học để thu hút du khách. 

Vào dịp Tết, các cụm tiểu cảnh, cổng hoa được nhiều nhà vườn xây dựng khắp tuyến đường hoa.

Để chuẩn bị đón du khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ông Cao Văn Hai (ngụ phường Tân Quy Đông) đã đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng cổng chào, hai cây cầu cảnh cùng cánh đồng hoa rộng hơn 5ha. 

"Ngày trước nông dân chỉ biết trồng hoa Tết đem bán cho thương lái, bây giờ chính khách du lịch trở thành bạn hàng của mình. Khắp tuyến đường hoa, vườn nào cũng chú trọng đầu tư và tìm tòi các giống hoa mới lạ để tạo nét riêng thu hút du khách" - ông Hai cho biết.

Các homestay... hoa

Thăng trầm làng hoa Sa Đéc - Kỳ cuối: Sa Đéc làm du lịch hoa - Ảnh 3.

Ông Hùng, chủ homestay Ngôi nhà Hoa Ếch - Ảnh: T.NHƠN

Nhìn ông Huỳnh Trịnh Quốc Phong - chủ nhân homestay Phong Levent - nói tiếng Pháp với nhóm du khách đến từ Pháp và Bỉ mới thấy được sự đầu tư nghiêm túc của người dân Sa Đéc với loại hình du lịch mới mẻ này. 

Chỉ với một ngôi nhà tre đơn sơ ban đầu, hiện nay ông đã mở rộng điểm nghỉ dưỡng với sức chứa lên tới hơn 30 người. Hằng ngày ngoài thời gian dạy học, chính ông đi chợ mua thực phẩm để chế biến cho khách. 

"Tui từng có thời gian du học nước ngoài, nhận thấy tiềm năng mảnh đất, con người Sa Đéc hồn hậu, hữu tình nên mở homestay. Hiện các du khách quốc tế đánh giá rất cao chất lượng phục vụ tại homestay" - ông Phong chia sẻ.

Thời gian gần đây, nhiều cơ sở homestay liên kết các hộ nông dân trồng hoa, làm vườn để phát triển du lịch. 

Khi du khách đến với homestay Phong Levent, ngoài việc lưu trú còn được trải nghiệm công việc thu hoạch rau, hái trái cây hay trực tiếp câu cá, trồng hoa...

Tọa lạc ngay gần tuyến đường hoa, nằm bên cạnh dòng sông Tiền là Ngôi nhà Hoa Ếch - homestay đầu tiên tại TP Sa Đéc. 

Du khách đặt chân đến với homestay này sẽ vô cùng ấn tượng với cách bài trí phòng ngủ nằm giữa các luống trồng hoa tươi. 

Ngay cả nhà vệ sinh cũng được xây dựng theo hướng xanh, sinh thái cùng nhiều hoa tươi được bố trí tạo vẻ đẹp mắt, trong lành. 

Ông Trần Thanh Hùng, chủ homestay, đưa cơ sở của mình lên nhiều trang đặt phòng quốc tế, từ đó lượng du khách quốc tế đến lưu trú tại cơ sở của ông hằng năm lên tới vài trăm người, đến từ hơn 30 quốc gia.

"Năm qua homestay của tui đón hơn 2.000 khách, trong đó khách quốc tế khoảng 40%. Những ngày lễ, cuối tuần luôn có khách kín phòng. 

Điểm đặc biệt của homestay là du khách ngoài việc nghỉ dưỡng còn có thể tự tay trồng hoa, cho ếch ăn. 

Nhiều khách quốc tế tỏ ra rất thích thú khi được trở thành nông dân hòa mình vào nhịp sống của làng hoa" - ông Hùng cho biết.

Bà Jeanne Moreau, du khách đến từ Pháp, chia sẻ: "Sa Đéc là một điểm đến thú vị của tôi trong chuyến tham quan Việt Nam. 

Tại đây, tôi có cơ hội khám phá phong cảnh, trải nghiệm thức ăn và công việc trồng hoa. Các homestay rất đẹp, bố trí dịch vụ rất đa dạng".

Thăng trầm làng hoa Sa Đéc - Kỳ cuối: Sa Đéc làm du lịch hoa - Ảnh 4.

Đài ngắm hoa cao 18m của ông Trần Hữu Tài - Ảnh T.Nhơn

Hồn Sa Đéc là hoa

Xác định phát triển du lịch gắn với làng nghề sản xuất hoa kiểng truyền thống nên từ năm 2015, tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao với chiều dài hơn 2km cùng nhiều công trình hạ tầng phụ trợ đã được chính quyền cho xây dựng tại làng hoa. 

Năm 2018, TP chỉnh trang diện mạo làng hoa bằng cách trồng hoa suốt tuyến đường tham quan, xây dựng cổng chào, lắp đặt hệ thống mái vòm tạo bóng mát... Ngoài ra, xe điện, xe ngựa cũng được sử dụng phục vụ khách tham quan tại làng hoa.

Ông Võ Thanh Tùng, chủ tịch UBND TP Sa Đéc, cho biết TP này có nhiều lợi thế trong việc phát triển du lịch. 

Lượng khách tham quan làng hoa Sa Đéc trên 1 triệu người/năm. Những năm gần đây, diện tích hoa kiểng của TP luôn tăng, theo quy hoạch, đến năm 2020 diện tích lên đến 1.000ha, tăng gần 400ha so với mức hiện nay. 

Do đó, việc phát triển du lịch gắn với ngành hàng hoa kiểng luôn là mục tiêu trọng tâm của TP.

"Hồn Sa Đéc là hoa, do đó cần lấy hoa làm chủ đạo trong việc phát triển du lịch TP. Từng bước bảo tồn, duy trì và phát triển làng hoa để người dân được hưởng lợi trực tiếp từ hoa. 

Bên cạnh đó, cần có một đội ngũ am hiểu tường tận về lịch sử làng hoa, các giống hoa, cách trồng để giới thiệu với du khách thập phương" - ông Tùng nói.

Thu phí làng hoa từ 2019

Nằm trong chủ trương đầu tư phát triển làng hoa, năm 2019 TP Sa Đéc sẽ thu phí tham quan làng hoa. Theo đó giá vé thu là 20.000 đồng/người (trẻ em miễn phí).

"Doanh thu từ thu phí vé tham quan sẽ được sử dụng vào tái sản xuất, đầu tư xây dựng diện mạo mới cho làng hoa, để phát triển làng hoa thêm nữa trong thời gian tới" - ông Võ Thanh Tùng, chủ tịch UBND TP Sa Đéc, cho biết.

THÀNH NHƠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar