17/12/2014 21:03 GMT+7

Thắng Malaysia 2-0, Thái Lan chạm một tay vào ngôi vô địch

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO – Tối 17-12, Thái Lan đã xuất sắc đá bại tuyển Malaysia 2-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok). Chiến thắng này giúp Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch Đông Nam Á sau 12 năm chờ đợi.

Trận chung kết lượt đi đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn ngay từ đầu. Malaysia dù bị đánh giá thấp hơn chủ nhà Thái Lan nhưng lại không chủ trương chơi phòng ngự mà dâng lên đá đôi công với các học trò HLV Kiatisak. Với cách nhập cuộc đầy bất ngờ này, Malaysia đã tạo ra không ít những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Kawin Thamsatchanan (Thái Lan). Trong đó, tiền đạo Norshahrul Talaha đã có cơ hội thuận lợi để mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 6 nhưng cú dứt điểm trong tư thế khá thoải mái của anh lại quá hiền.

Sau những phút đầu có phần bị choáng ngợp trước cách nhập cuộc của Malaysia, chủ nhà Thái Lan đã bình tĩnh cầm bóng, điều chỉnh nhịp độ và dần lấy lại thế trận. Từ đây, Thái Lan bắt đầu gây sức ép lên khung thành Malaysia bằng những đợt tấn công khá đa dạng. Ngược lại, hàng tiền vệ Malaysia giữ cự li cực tốt và không ngại sử dụng những pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết để ngăn chặn các pha lên bóng của Thái Lan.

Đáng lý, Thái Lan đã có thể kết thúc hiệp một với bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 42 nhưng tiền đạo Adisak Kraisorn lại không thắng được thủ môn Farizal Marlias trong pha đối mặt. Cơ hội ngon ăn này đã xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự Malaysia (hậu vệ Fadhli Shas phá bóng thiếu dứt khoát để Adisak cướp được) chứ không phải từ pha dàn xếp tấn công quen thuộc của Thái Lan.

Sang hiệp 2, Thái Lan đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha lên bóng dồn dập ở hai biên. Chính lối đá này khiến hàng phòng ngự Malaysia để lộ ra những khoảng trống chết người và các chân sút Thái Lan đã có được những cơ hội ngon ăn. Nhưng đáng tiếc là các cầu thủ đội chủ nhà như Thosakrai, Adisak và Chanathip Songkrasin đều không thể tận dụng thành công.

Trong lúc Thái Lan đang có phần bất lực trong việc tìm cách công phá khung thành của Malaysia thì họ lại có được bàn thắng mở tỉ số từ một tình huống cố định. Phút 70, từ pha chuyền bóng bên cánh phải của đồng đội, tiền đạo Adisak nhận bóng rồi té ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với hậu vệ  Fadhli Shas (Malaysia) và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy, Adisak đã có một pha đóng kịch hoàn hảo qua mặt được trọng tài chính. Trên chấm 11m, nhạc trưởng Charyl Chappuis dễ dàng hạ gục thủ môn Malaysia ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua, Thái Lan tiếp tục dâng lên tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt và họ đã có được điều mình muốn. Phút 86, xuất phát từ pha phản công mẫu mực bên cánh trái, Chanathip thực hiện pha bứt tốc dũng mãnh trước khi chuyền bóng dọn cỗ cho Kroekrit Thaweekarn ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Thắng Malaysia 2-0, Thái Lan đã tạo ra lợi thế  lớn  trước trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 20-12 trên sân của Malaysia.

HOÀI DƯ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar