tháng giêng
Dịp Tết, nhiều mặt hàng, dịch vụ tăng giá do thiếu nhân viên hoặc khan hàng. Thế nhưng đến hết tháng giêng giá cả vẫn neo cao và chưa có ý định xuống.

Đa số người lao động đã đi làm từ trước rằm tháng giêng, nhưng vẫn có những người "ham vui" đến hết tháng, nửa muốn đi làm nửa muốn "ăn chơi".

Tháng giêng là mùa lễ hội trên cả nước, tuy nhiên ở nhiều nơi người ta tổ chức phần lễ thì tôn nghiêm trong khi bỏ mặc phần hội cực kỳ bát nháo.

Sau rằm tháng giêng, hầu như không gia đình nào còn bánh chưng, bánh tét. Nhưng nhà tui là ngoại lệ...

Sau Tết, bữa ăn gia đình "bác thằng Bần" được bổ sung rất nhiều chất đạm từ thịt rừng, gia cầm và thủy hải sản...

Tháng giêng có Tết Nguyên tiêu/Thi nhân ta có ngày thơ tuyệt vời/Thế là ta được làm thơ/Được mùa thơ phú như là hội xuân.

TTCT - Nếu đã lườm bánh chưng, thịt mỡ, lợn béo, gà tơ với vẻ thờ ơ lẫn chút sợ hãi, sao không tạm giải thoát cho cơ thể mỡ màng, mũm mĩm bằng quả nhót xanh?

"Tháng giêng là tháng ăn chơi" nhưng nhiều lao động đã rải CV xin việc, bắt đầu lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với AI.
