29/12/2024 09:11 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tháng Giêng nhớ về liệt sĩ Trần Văn Ơn

KIM SÁNG
và 1 tác giả khác

Hành trình đã đưa hơn 120 cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tìm về ngôi nhà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn mà nay là đền thờ người anh hùng trẻ tuổi này tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).

Tháng giêng nhớ về liệt sĩ Trần Văn Ơn - Ảnh 1.

Ông Sáu Triều kể về phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên ngày trước tại đền thờ liệt sĩ Trần Văn Ơn - Ảnh: KIM SÁNG

Cùng có mặt trong chuyến đi ấy còn có ông Hoàng Đôn Nhật Tân mà các bạn trẻ quen gọi là "chú Sáu Triều", phó chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn. Ông kể mình tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định khi mới 15 tuổi.

"Học sinh, sinh viên ngày ấy đã biến dụng cụ học nghề thành vũ khí, biến nhà trường thành chiến lũy với quyết tâm phải đứng lên đấu tranh", ông Sáu Triều kể.

Chuyến đi này nhắc thế hệ sinh viên hôm nay về cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9-1-1950, trở thành ngòi pháo làm bùng lên nhiều phong trào đấu tranh trong học sinh, sinh viên hòa cùng khí thế đấu tranh của nhân dân ngày ấy.

Nhiều học sinh, sinh viên giai đoạn này đã anh dũng ngã xuống, trong đó có liệt sĩ Trần Văn Ơn. Và ngày 9-1 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Đức Trung (trưởng Ban kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM) chia sẻ hành trình về quê hương anh hùng Trần Văn Ơn không chỉ là lời nhắc về một sự kiện lịch sử mà còn mong đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên của TP hiểu và lan tỏa các giá trị truyền thống đáng tự hào.

Bạn Cao Tuấn Kiệt (chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM) ấn tượng với câu chuyện về những tháng ngày hoạt động cách mạng của chú Sáu Triều như một phần ký ức hào hùng của tuổi trẻ TP trong kháng chiến.

Với Hoàng Khánh Bảo Quyên (chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM), hành trình này đầy ý nghĩa vì dù đã đến Bến Tre nhiều lần song đây là lần đầu tiên bạn biết đến ngôi nhà cũng là đền thờ của liệt sĩ Trần Văn Ơn.

Từ mỗi câu chuyện ý nghĩa được tiếp nhận qua chuyến đi, Bảo Quyên nói bản thân sẽ phải nỗ lực hết mình trong vai trò cán bộ Hội để phát triển các hoạt động tình nguyện, truyền cảm hứng cho bạn bè xung quanh.

Hành trình này là một trong các hoạt động của chuỗi chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên các trường tại TP mang tên Bác.

Để hy vọng với các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ, giải quyết tình huống trong hoạt động, tổ chức hoạt động cộng đồng, chân dung cán bộ Hội đã tiếp thu trước đó sẽ hình thành lớp thủ lĩnh sinh viên năng động, sáng tạo và mang lại sức sống mới cho phong trào sinh viên TP.HCM.

Trong chuyến đi, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã tặng 20 phần quà cùng học bổng chăm lo cho các bạn học sinh vượt khó học giỏi tại quê hương anh hùng Trần Văn Ơn.

Nhận phần quà, bạn Đặng Kiều Thy (lớp 7A Trường THCS Giao Long) nói mình hạnh phúc và biết ơn sự quan tâm quý báu ấy, có thêm động lực để bản thân luôn nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong học tập.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn

TTO - Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho biết đây sẽ trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar