13/04/2019 20:47 GMT+7

Thắng đậm Huddersfield, Tottenham trở lại top 3

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 13-4, ở vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Tottenham đã dễ dàng đá bại Huddersfield Town 4-0 trên sân nhà nhờ cú hat-trick của Lucas Moura và bàn thắng của Victor Wanyama.

Thắng đậm Huddersfield, Tottenham trở lại top 3 - Ảnh 1.

Wanyama ăn mừng bàn mở tỉ số cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Trận này, Tottenham không có tiền đạo Harry Kane do chấn thương. Bên cạnh đó, do phải dưỡng sức cho trận gặp Manchester City ở tứ kết Champions League vào giữa tuần sau, HLV Mauricio Pochettino cũng cất luôn tiền đạo Son Heung-min trên ghế dự bị.

Dù không có cả hai cây ghi bàn hàng đầu, nhưng trước một Huddersfield Town đã xuống hạng và không còn động lực phấn đấu, Tottenham dễ dàng kiểm soát thế trận ngay từ đầu và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành thủ môn Ben Hamer.

Phút 24, từ pha lên bóng bên cánh trái, bóng được chuyền vào giữa cho Fernando Llorente. Tiền đạo người Tây Ban Nha khống chế bóng hụt nhưng lại vô tình tạo thành đường chuyền cho Victor Wanyama xâm nhập vòng cấm.

Thủ thành Ben Hamer băng ra cản phá, Wanyama dùng kỹ thuật vượt qua rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho Tottenham.

Thắng đậm Huddersfield, Tottenham trở lại top 3 - Ảnh 2.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham của Moura - Ảnh: REUTERS

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau bàn thua, Huddersfield Town đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Phút 27, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Moussa Sissoko đi bóng xuống sát vòng 16m50 rồi thực hiện đường chuyền cho Lucas Moura. 

Trong tư thế không người kèm, Lucas Moura xoay người tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Ben Hamer, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham.

Thắng đậm Huddersfield, Tottenham trở lại top 3 - Ảnh 3.

Lucas Moura ăn mừng cú hat-trick vào lưới Huddersfield Town - Ảnh: REUTERS

Những phút sau đó, Tottenham tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa. Dù xà ngang và cột dọc đã hai lần cứu thua cho đội khách, nhưng với thế trận hoàn toàn áp đảo, Tottenham cũng đã có thêm hai bàn thắng nữa ở cuối trận.

Phút 87, Lucas Moura nâng tỉ số lên 3-0 cho Tottenham với cú dứt điểm cận thành sau đường chuyền bên cánh phải của Christian Eriksen. 

Và đến phút 90+3, tiền vệ người Brazil khép lại đêm trình diễn ấn tượng bằng bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 với cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp sau đường chuyền của Son Heung-min.

Thắng đậm Huddersfield Town, Tottenham đã qua mặt Chelsea để trở lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 67 điểm, nhiều hơn đối thủ một điểm.

TTO - Rạng sáng 10-4, tiền đạo Son Heung Min đã tỏa sáng với pha solo và ghi bàn đẹp mắt ở phút 78, giúp Tottenham đá bại Manchester City (M.C) 1-0 trên sân nhà trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League.

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Pacquiao gây tranh cãi

Làng quyền Anh thế giới đang nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa với màn "tái xuất giang hồ" của tay đấm huyền thoại Philippines Manny Pacquiao.

Pacquiao gây tranh cãi

Tuyển Trung Quốc lo ngại chủ nhà Indonesia

Trước thềm trận gặp chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ 9 bảng C vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á, truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng cho đội nhà.

Tuyển Trung Quốc lo ngại chủ nhà Indonesia

CLB nữ TP.HCM trông vào ngoại binh

Nếu các ngoại binh lẫn cầu thủ Việt kiều chơi tốt trong trận bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025 với chủ nhà Wuhan Jiangda vào ngày 21-5, CLB nữ TP.HCM nhiều khả năng sẽ vào chung kết.

CLB nữ TP.HCM trông vào ngoại binh

Pep đang mất kiểm soát

Ngay vào thời điểm niềm tin trở lại sân Etihad, HLV Pep Guardiola và các học trò lại một lần nữa đẩy người hâm mộ Man City đến cảm giác tuyệt vọng.

Pep đang mất kiểm soát

Bóng đá học đường TP.HCM ghi dấu kỷ lục sau 12 năm

Chương trình bóng đá học đường TP.HCM năm 2024-2025 đánh dấu cột mốc số lượng kỷ lục: 262 trường tiểu học với hơn 18.000 học sinh tham gia.

Bóng đá học đường TP.HCM ghi dấu kỷ lục sau 12 năm

CLB Công An Hà Nội 'trói chân' Văn Thanh, Nguyễn Filip

CLB Công An Hà Nội đã thuyết phục hậu vệ Vũ Văn Thanh, thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục ở lại thi đấu sau khi hết hợp đồng.

CLB Công An Hà Nội 'trói chân' Văn Thanh, Nguyễn Filip
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar