29/06/2018 04:07 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thắng Anh 1-0, Bỉ tự nguyện dấn thân vào nhánh tử thần

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Trước trận đấu này, Anh và Bỉ cùng có 6 điểm, ghi được 8 bàn và thủng lưới 2 lần nhưng Bỉ đứng thứ 2 do phải chịu số thẻ phạt nhiều hơn.

Clip Anh - Bỉ 0-1 - Nguồn: VTV

Người hâm mộ bóng đá lo ngại 2 đối thủ sẽ thi đấu tẻ nhạt và ra sức phạm lỗi để tránh vị trí đầu bảng vì sẽ rơi vào nhánh đấu khó khăn với những đối thủ sừng sỏ như Brazil, Argentina, Pháp…

Bước vào trận đấu, 2 đội tung ra đội hình với phần lớn các cầu thủ dự bị nhằm giữ sức và tránh chấn thương cho các trụ cột. Có thể đây cũng là một chiêu tăng thẻ phạt mà vẫn tránh được án phạt cấm thi đấu cho những cầu thủ quan trọng.

Ngược với dự đoán, tốc độ trận đấu khá cao, hai đội thi đấu rất nghiêm túc với những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục. Bằng chứng là cả 2 sở hữu đến 28 pha nguy hiểm, trong đó 13 bên phía Anh và 15 bên phía Bỉ khiến Courtois và Pickford liên tục phải trổ tài.

Cũng không có một cơn mưa thẻ như nhiều người nhận định khi cả trận chỉ có 2 chiếc thẻ vàng dành cho Tielemans và Dendoncker của Quỷ đỏ châu Âu.

Thắng Anh 1-0, Bỉ tự nguyện dấn thân vào nhánh tử thần - Ảnh 2.

Một trận đấu không đến nỗi tẻ nhạt giữa Anh và Bỉ - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Adnan Januzaj - người từng thi đấu cho Manchester United và được xem là thần đồng của bóng đá Bỉ.

Phút 50, Januzaj có một tình huống xử lý cực hay khi đi bóng từ phía cánh trái vào vòng cấm, vượt qua Rose bên phía Anh rồi tung ra pha cứa lòng bằng chân trái tuyệt đẹp. Đây chắc chắn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải.

Sau khi nhận bàn thua, Anh tấn công nhiều hơn nhưng cũng không quá đặt nặng bàn thắng gỡ hòa. Những tình huống dứt điểm của Rashford, Vardy hay Welbeck đều không đi chính xác. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Bỉ.

Người Anh có thể cảm thấy thoải mái với trận thua này vì đưa họ vào một nhánh đấu dễ thở hơn nhưng người Anh cũng ít nhiều cảm thấy lo lắng khi trong đội hình không có một tiền đạo dự bị đúng tầm với Harry Kane - người ghi 5 bàn thắng trong tổng số 8 bàn thắng của Tam sư tại World Cup 2018.

Trận này, được trao cơ hội đá chính nhưng Rashford và Vardy vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng ngoài sự xông xáo và thi đấu tích cực của mình. Riêng Rashford, dù sở hữu 4 cú sút trong đó có tình huống đối mặt với thủ môn nhưng tiền đạo 20 tuổi này vẫn chưa thể tìm lại được cảm giác ghi bàn sắc bén như trong màu áo câu lạc bộ MU.

Tam sư cần người chia lửa với Harry Kane để tránh như Tottenham khi cứ hễ tiền đạo số 10 không ghi bàn là đội bóng lâm vào bế tắc.

Tại vòng 16 đội, Bỉ sẽ đụng độ Nhật Bản, trong khi Anh chạm trán với đại diện từ Nam Mỹ - Colombia.

Thắng Anh 1-0, Bỉ tự nguyện dấn thân vào nhánh tử thần - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

TTO - Trong trận đấu mang yếu tố phân định ngôi đầu, cả Bỉ và Anh đều tung đội hình dự bị. Khi vào sân, các cầu thủ thường phải dự bị của cả hai đội đã thi đấu tưng bừng, trong đó Januzaj ghi bàn, giúp Bỉ thắng tối thiểu, đứng nhất bảng G.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

TTO - Sau một mùa World Cup, hiếm có nhà lãnh đạo nào được nhắc tới nhiều như nữ Tổng thống của Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Bí mật nằm sau sức hút của bà, chính là chưa bao giờ bà ngừng tự hào mình là một người dân của Croatia.

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

TTO - Tôi nhớ nhà văn Nga Ilia Erenbua đã từng viết: "Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất". Ivan Rakitic là cầu thủ thể hiện lòng yêu nước như thế.

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

Khép lại từng đêm vui

TTO - World Cup 2018 đã chính thức hạ màn với chức vô địch dành cho đội tuyển Pháp sau khi các "chú gà trống Gaulois" giải mã "bàn cờ thế" chưa từng bị đánh bại mà người Croatia đã tạo ra ở giải đấu năm nay.

Khép lại từng đêm vui

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

TTO - Kết thúc mở là bố cục yêu thích của các tác phẩm điện ảnh và văn học hiện đại, nghĩa là trong đoạn kết một câu chuyện hàm chứa sự mở đầu cho một câu chuyện mới được chờ đợi hấp dẫn, kịch tính hơn.

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

TTO - Giành chức vô địch World Cup 2018 sau khi đánh bại Croatia, Pháp như bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Người dân Pháp sẽ còn ăn mừng nhiều ngày tới, thậm chí một số nơi đã có bạo động vì những phần tử quá khích.

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết

TTO - Dù thua Pháp với tỉ số 4-2 trong trận chung kết, cổ động viên Croatia vẫn ăn mừng cho chiến thắng chung cuộc của đội nhà. Đối với người dân quốc gia này, đội tuyển của họ đã chơi hết mình và đầy tự hào tại World Cup 2018.

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar