thân phận bị can
Nhiều người phải sống với thân phận bị can hàng chục năm, chịu sự khinh rẻ của hàng xóm láng giềng. Dường như thân phận pháp lý của họ đã đi vào quên lãng.

Có những bản án dù lấy lại được công bằng cho người bị hàm oan, nhưng vẫn mãi không thể cứu vớt được số phận nghiệt ngã và nỗi oan ức mà họ phải gánh chịu. Câu chuyện của ông Trịnh Dân Cường (67 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) là một điển hình.

TTO - Một người dân ở TP Nha Trang phải sống trong thân phận bị can suốt 18 năm qua, đến khi ông làm đơn khiếu nại mới biết đã được đình chỉ bị can từ năm 2012, thế nhưng quyết định này đã không được tống đạt đến ông.

TTO - Từ một doanh nhân, bà Nguyễn Thị Hoài Anh (53 tuổi, ngụ TP.HCM) bỗng trở thành tay trắng do vướng vào lao lý vì tội trốn thuế.

TTO - Sau gần sáu năm bị bắt giam, ông Nguyễn Tùng Chinh được tạm tha rồi chờ đằng đẳng 29 năm, đến khi nhắm mắt vẫn còn mang thân phận bị can. Tháng 4-2017, ông mới chính thức được đình chỉ điều tra.

TTO - Sau 29 năm mòn mỏi chờ minh oan không được, đến năm 2011 ông Nguyễn Tùng Chinh đã chết thì đến nay Viện kiểm sát mới ra quyết định đình chỉ điều tra với ông.
