hiến máu tình nguyện
Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ đã tiếp nhận 142 đơn vị máu từ chương trình 'Giọt máu xứ dừa'.

Hàn Quốc đang đối mặt với sự suy giảm số người hiến máu, lo sợ thiếu nguồn cung máu trong tương lai do tỉ lệ sinh thấp và dân số già hóa.

Lễ hội Xuân hồng không chỉ đơn thuần là một hoạt động hiến máu, mà còn là một bức tranh sống động về tình yêu thương, nơi mà mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang trong mình một câu chuyện, một hy vọng cho những bệnh nhân cần máu.

Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ X năm 2024 với thông điệp “Trách nhiệm - nghĩa tình”, CBCNV Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) và các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại các địa phương đơn vị đứng chân.

Sáng ngày 4-1, điểm hiến máu cố định tại Trung tâm Quản lý ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức đi vào hoạt động, thu hút hàng trăm sinh viên đến hiến máu.

Sáng 29-12, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình hiến máu với thông điệp ‘Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi’ chính thức khai mạc.

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh, suốt 16 năm nay, chị Dương Bích Ngọc cùng con trai (quê Vĩnh Phúc) hằng tháng đều phải đến Viện Huyết học - Truyền máu trung ương truyền máu. Chị Ngọc nói: “Tôi được cứu sống là nhờ những người hiến máu tình nguyện".

Viện Huyết học - Truyền máu trung ương dự kiến cần khoảng 80.000 đơn vị máu dự trữ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Khác với những người hiến máu tình nguyện định kỳ, đối với người hiến máu mang nhóm máu hiếm, nhóm máu hòa hợp phenotype, họ như “đường dây nóng” của viện, sẵn sàng lên đường khi bệnh nhân cần máu.

Từng chia sẻ khi cán mốc 100 lần hiến tiểu cầu, anh Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, Hà Nội) và bị gắn mác 'phông bạt'.
