29/01/2025 11:53 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn

Tết xa gia đình, những người lính hải quân vẫn lạc quan, yêu đời, vững vàng canh giữ biển trời Tổ quốc.

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 1.

Đại úy Phạm Tiến Dũng - nhân viên thông tin của nhà giàn DK1/9 (bìa trái) - cùng đồng đội đón Tết - Ảnh: BÔNG MAI

Tết của lính hải quân có đồng đội kề bên, gia đình ủng hộ

Sáng tinh mơ của đầu năm mới Ất Tỵ 2025, các cán bộ - chiến sĩ tại cụm nhà giàn DK1 - "cột mốc chủ quyền trên biển của Việt Nam" thức dậy sớm, thực hiện nghi thức chào cờ đầu xuân, sau đó tham gia nhiều hoạt động ngày Tết.

Dù thời tiết giữa biển đảo xa đang rất lạnh, nhưng hơi ấm, niềm tin, sự lạc quan vẫn luôn được lan tỏa. "Ở đây có đồng đội, Tết có bánh chưng, anh em hát ca, không khí rộn ràng", đại úy Nguyễn Viết Tùng chia sẻ thông qua điện thoại vào sáng 29-1, khi đang công tác trên nhà giàn DK1/9.

Lúc hỏi về điều ước năm mới, anh Tùng bày tỏ mong muốn có được sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên nhà giàn, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, còn có chiến sĩ tuổi đời đôi mươi. Đón Tết xa gia đình, nên ngay từ lúc giao thừa, người thân các anh đã gọi điện tới hỏi thăm, chúc mừng năm mới.

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 2.

Những chiếc bánh chưng vừa mới ra lò, được chiến sĩ nhà giàn thưởng thức Tết này - Ảnh: NVCC

Trong không khí xuân tràn ngập, thượng úy Lê Xuân Quý cho biết những người lính nhà giàn làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao vây giữa sóng to gió lớn. Dù khó khăn, nhưng các anh luôn đặt việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc lên hàng đầu.

Dịp Tết này, ở nhà giàn có thịt heo, thịt gà, rau tươi tự trồng..., đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ - chiến sĩ. Các anh cũng cùng nhau ăn bánh chưng được gói và nấu trực tiếp trên nhà giàn, giữa biển khơi. Đặc biệt, nhiều món quà Tết đã vượt sóng dữ gió lớn, gửi từ đất liền đến các anh, mang thêm niềm vui và sự bình an.

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 3.

Thượng úy Bùi Thanh Hưng đứng trên sân trực thăng của nhà giàn DK1/9 - Ảnh: BÔNG MAI

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hôm nay khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Giữa không khí vui tươi, người lính biển không quên nhiệm vụ. "Còn người, còn nhà giàn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo", thượng úy Bùi Thanh Hưng - nhà giàn DK1/9 khẳng định.

Chơi kéo co, thi nấu bánh chưng, đón Tết vui

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 4.

Tàu neo ngay cảng, những người lính biển tranh thủ lên bờ để chơi các trò chơi dân gian ngày đầu năm - Ảnh: NVCC

Tết đến, những chiếc tàu hải quân cũng rực rỡ sắc hoa mai, hoa đào. Bàn thờ Bác Hồ được trang trí ấm áp với hoa tươi, bánh mứt, trái cây...

Sáng ngày đầu năm, thượng úy Phạm Văn Công cho biết anh và các đồng đội vừa chào cờ xong. Rồi các anh tham gia các hoạt động đón Tết. Trước đó, các tàu Trường Sa 01, Trường Sa 02, Trường Sa 16, Trường Sa 21... đã cùng thi gói và nấu bánh chưng ngon đẹp. Nhiều sự kiện khác cũng được diễn ra, giúp cán bộ - chiến sĩ thêm vui tươi.

Giữa tiếng giòn giã vang lên tại Lữ đoàn 125 (TP Thủ Đức, TP.HCM), thượng úy Ngô Đức Chiến chia sẻ đang cùng anh em tham gia trò chơi dân gian như ném bóng, kéo co... và trò chơi quân sự. Làm hết sức, chơi hết mình.

Tết này, các hoạt động chính của Chiến đều diễn ra trên tàu. Khi vui chơi tập thể, chào cờ... mới lên bờ. Hầu hết các tháng trong năm, anh và đồng đội đều ở ngoài biển xa, làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Mới đây, cả Chiến, Công và nhiều đồng đội khác thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân (Quân chủng Hải quân) đã không quản ngại gian nan, vượt qua sự gầm gào của sóng dữ, để chuyển thành công hơn 1.000 kiện hàng, tương đương 20 tấn quà Tết và tiền mặt đến các cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, trạm ra đa 590.

Lời chúc từ đảo xa

Giữa biển lớn sóng dữ, đứng trên sân trực thăng của nhà giàn DK1, thượng úy Bùi Thanh Hưng tươi cười chia sẻ: "Nhân dịp đầu xuân, cho tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân, các đoàn thể, anh em trong đất liền một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.

Đồng thời gửi đến người thân của các đồng chí, người thân của tôi ở nhà một năm mới mạnh khỏe. Yên tâm có chúng tôi ngoài này bảo vệ vững chắc để cho các đồng chí, anh em, bạn bè có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, vui vẻ."

"Các chú bộ đội nơi đảo xa, nơi nhà giàn, thềm lục địa chúc các cháu học sinh học hành tốt và sức khỏe", đại úy Phạm Tiến Dũng gửi gắm.

Không khí Tết tươi vui của những người lính hải quân:

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 5.

Cây hoa, quà bánh gửi từ đất liền cho những người lính hải quân ở nhà giàn DK1 - Ảnh: BÔNG MAI

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 6.

Bánh chưng do những người lính biển cẩn thận gói tại nhà giàn - Ảnh: BÔNG MAI

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 7.

Trò chơi thể hiện sự khéo léo vào ngày đầu năm - Ảnh: NVCC

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 8.

Sự tập trung và niềm vui qua trò chơi dân gian - Ảnh: NVCC

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 9.

Những người lính hải quân tham gia trò chơi thể hiện tinh thần đồng đội. Phần lớn thời gian của các anh đều ở trên tàu, lênh đênh giữa biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - Ảnh: NVCC

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 10.

Cán bộ - chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ trên tàu với sự chuyên nghiệp - Ảnh: BÔNG MAI

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 11.

Nụ cười, sự lạc quan giữa thời tiết khắc nghiệt - Ảnh: BÔNG MAI

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 12.

Tinh thần dũng cảm của người lính biển thể hiện rõ qua lúc sóng to gió lớn - Ảnh: BÔNG MAI

Tết xa nhà của lính hải quân: Gói bánh chưng trên nhà giàn - Ảnh 13.

Hậu phương của bộ đội nhà giàn

Ngày 2 chuyến tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 chở quà xuân từ đất liền không chỉ có quà, mà còn chở theo niềm nhớ nhung của mẹ con nhà lính nhà giàn DK1 khi tiễn chồng, cha đi nhận nhiệm vụ khi mùa xuân đang gõ cửa từng nhà.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar