31/01/2025 16:20 GMT+7

Tết này không bia rượu, tôi không còn phải ngại ngại tìm 'mâm nước ngọt'

Tôi uống bia từ năm 3 tuổi. Hồi đó là một lần ăn Tết quê ngoại, tôi muốn ở lại chơi nên nhón lấy chai bia uống dở của người lớn, uống vài hơi rồi giả bộ xỉn để không bị bắt về nhà.

Tết này không bia rượu, tôi không còn phải ngại ngại tìm 'mâm nước ngọt' - Ảnh 1.

Tôi đã nhiều năm giữ vững "tấm bùa" dị ứng để không bia rượu - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Và đó là lần say xỉn duy nhất của tôi, từ đó đến nay tôi chưa bao giờ say nữa. Tất nhiên không phải vì tôi "đô bất tử", mà là năm 15 tuổi tôi phát hiện mình bị dị ứng cồn.

Chứng dị ứng này không quá nặng, nhưng triệu chứng kéo dài đến 1-2 tháng. Lần nặng nhất tay chân tôi phồng rộp lên như bị phỏng, mụn nước nổi khắp tay chân. Không gãi thì ngứa và nóng, gãi thì chúng vỡ ra và rát.

Thời trẻ không bia rượu, tôi suýt bị 'chuyển chỗ'

Tôi chưa từng cảm nhận cái ngon của bia, rượu, mà chỉ nhận toàn quả đắng. Một trong những câu tự hỏi đầu tiên của lứa tuổi thanh niên của tôi là: Vui thì mọi người cùng vui, cũng chỉ trong buổi tiệc. Còn cơn ngứa ngáy hàng tháng trời này thì ai chịu cùng tôi?

Sau đó, tôi bắt đầu đem chứng dị ứng trở thành một "bùa hộ mệnh" không bia rượu. Trong mọi cuộc tiệc, đa phần tôi chỉ uống nước ngọt hoặc nước suối, lâu lâu mới uống 1-2 lon bia. Có người hỏi thăm, bày tôi cách trị hoặc cách "tăng đô". Tôi chỉ cười cảm ơn họ.

Những năm 20 - 21 tuổi của tôi gặp khá nhiều phiền phức vì chuyện uống nước suối này: Các sếp thì nửa đùa nửa thật: "Mày không tập uống, tao chuyển chỗ khác làm nha". Người lạ thì không vui vì nghĩ mình không nhiệt tình với họ. Bạn bè quen biết lâu ngày thì bỏ mình ra khỏi danh sách tiệc tùng... Ngay cả giao tiếp với bà con, họ hàng cũng khó chỉ vì không bia, rượu.

Tôi cứ kiên trì giữ vững tấm bùa dị ứng, những dịp quan trọng hay cao hứng thì uống 2-3 lon. Đồng nghiệp và người thân cũng dần chấp nhận và ủng hộ.

Mấy năm gần đây, thậm chí tôi không cần tự mở miệng giải thích chứng dị ứng của mình khi ngồi trong bàn tiệc toàn bia. Sếp tôi nói: "Bảo nó không uống bia trước giờ rồi". Chị đồng nghiệp đỡ lời: "Dạ đúng rồi. Nó phải về pha sữa cho con nhỏ"…

Dù biết rõ việc mình không uống rượu bia không có gì sai, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy với mọi người và biết ơn khi được "thông cảm".

Tuy vậy, phải đến năm nay tôi mới có thể hoàn toàn không uống ly bia nào. Một phần lớn trong đó là do việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn mạnh mẽ và quyết liệt hơn nên không ai ép hay mời nhiều nữa. Một phần là tôi chưa bao giờ thấy ngon khi uống bia, rượu cả. Hơn nữa, tôi thấy uống 1-2 lon cũng chẳng để làm gì, nên thôi hẳn luôn.

Tết này, uống cũng vui, không uống cũng vui

Năm nay là cái Tết đầu tiên tôi ăn Tết ở quê vợ. Họ hàng bên vợ rất đông, chia nhau nay ăn Tết nhà này, mai nhà kia, mỗi nơi tụ họp gần trăm người.

Và cảnh uống nước suối trong một bàn toàn bia của tôi lại tái diễn. Lần này không phải trong công việc, bạn bè, mà là bà con quê vợ.

Tôi hơi ngại, nên định đợi mọi người vào bàn hết rồi tìm một bàn "uống nước ngọt" để ngồi cho tiện. Nhưng lần nào các chú cũng gọi: "Bảo lại ngồi đây. Ở đây không phải nhậu mới được ngồi".

Tôi thấy vậy an tâm hẳn, rót nước suối chúc sức khỏe mọi người luôn. Giữa tiệc, có người chú nói nhỏ: "Bảo đừng ngại. Ở đây các chú, các anh uống vui vẻ, không uống cũng vui vẻ".

Tôi vẫn thấy đâu đó một vài ánh mắt hoài nghi, khó chịu, không biết liệu tôi có đang giả bộ hay cố tình không hòa đồng hay không. Nhưng nghĩ lại, tôi đã kiên trì từ lúc không có ai ủng hộ, hiện tại đã có người hiểu cho mình thì dần dần mọi người đều sẽ hiểu cho tôi.

Người uống bia hay uống nước suối chỉ cần hiểu rõ chính mình, không đi quá giới hạn, không vi phạm luật pháp và không phán xét người khác qua thức uống là tốt rồi.

Tôi mong trong bàn tiệc mọi người có thể kết nối, hòa đồng, vui vẻ mà không phụ thuộc vào thức uống trong tay.

Tôi viết bài này với mong muốn những người uống bia có thể hiểu và thông cảm hơn cho "đội nước suối", cũng mong rằng những ai không thích bia rượu có thể kiên trì quan điểm của mình.

Đừng dùng bia, rượu để chứng tỏ với người khác nếu bạn không thật sự thích điều đó.

Xin kính chúc mọi người một mùa xuân an vui, hạnh phúc và ngập tràn yêu thương.

Tết này không bia rượu, tôi không còn phải ngại ngại tìm 'mâm nước ngọt' - Ảnh 2.

Kiêng bia rượu ngày Tết, chờ alô là lên đường giúp người bị hư xe

Đón Tết nhưng các thành viên trong đội SOS Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) chia nhau kiêng bia rượu, để luôn sẵn sàng hỗ trợ những người không may bị hư xe máy trong đêm.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar