10/01/2014 22:58 GMT+7

Tết làm điều hay vì nông dân nghèo

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Tối 10-1, Hội nông dân TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình Tết làm điều hay vì nông dân nghèo xuân Giáp Ngọ, kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp của cộng đồng để mang đến cho nông dân nghèo TP một cái tết ấm áp.

Phóng to
Em Nguyễn Thùy Linh (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ niềm vui khi nhận nhà mới - Ảnh: Vũ Thủy

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó bí thư Thành ủy cùng nhiều lãnh đạo TP, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch Hội nông dân TP.HCM cho biết kể từ năm 2009 đến nay, chương trình “Tết làm điều hay” đã kêu gọi được trên 22 tỉ đồng, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho nông dân nghèo, trao tặng 4.210 phần quà tết, 5.396 thẻ bảo hiểm y tế, 616 suất học bổng Lương Định Của cho con em hội viên nông dân nghèo.

Năm nay chương trình sẽ cố gắng vận động để xây dựng thêm 538 nhà tình thương, mua 2.000 thẻ bảo hiểm, trao 1.500 phần quà tết và 300 suất học bổng cho con em nông dân nghèo. Tính đến thời điểm này, tổng số tiền và hiện vật ban tổ chức chương trình “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo” 2014 tiếp nhận được là 26 tỉ 403 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND TP kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp để cùng Hội nông dân TP mang yêu thương san sẻ với người nông dân trong năm 2014 khi kinh tế sẽ còn nhiều khó khăn.

Giao lưu tại chương trình, tâm sự của cô học trò Nguyễn Thùy Linh (học sinh lớp 10, Trường An Nghĩa, Cần Giờ), cha mẹ đều bị câm điếc đã khiến khán phòng lắng lại. Gia đình em vừa nhận được căn nhà mới từ chương trình Tết làm điều hay và Linh đã rớt nước mắt khi chia sẻ niềm vui của gia đình. Giờ đây Linh muốn học thành bác sĩ để có thể về làm việc ngay tại quê nhà, chăm lo tuổi già cho ba má.

Nhiều văn nghệ sĩ như Quốc Đại, Cẩm Ly, Phi Nhung, Khánh Ngọc đã tha gia chương trình mang lại không khí xuân đầm ấm, rộn ràng.

VŨ THỦY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar