09/02/2016 14:39 GMT+7

​Tết ấm cúng khắp các nhà giàn DK

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Vào những ngày cuối năm, PV Tuổi Trẻ được dịp tháp tùng cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm và chúc tết các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các nhà giàn DK1, thuộc Tiểu đoàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Hoàng hôn trên nhà giàn DK

Trước chuyến đi, chúng tôi được cảnh báo là sẽ vất vã bởi vào những ngày này, vùng biển thềm lục địa phía Nam thường có sóng to gió lớn. Tuy nhiên, trời biển không phụ lòng người, trong suốt 2/3 chuyến đi của chúng tôi ít gặp trở ngại nào.

Cũng vì lần này biển êm nên chúng tôi được may mắn hơn những đồng nghiệp trước là được lên nhiều hơn, cùng ăn cùng ở nhiều hơn với những người lính nhà giàn ngày đêm vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tạo chỗ dựa vẫn chắc cho ngư dân đánh bắt xa bờ bám trụ mỗi khi biển động.

Với các anh, quanh năm bốn bề là biển cả bao la, mỗi khi có chuyến tàu mang lá cờ Tổ quốc phấp phơi tung bay ngang qua là thấy rạo rực bởi hình ảnh đất liền thân thương lại hiện lên trong tâm trí. Huống chi lần này, những con tàu này mang nghĩa tình đồng bào nơi đất liền đến với các anh để đón cái tết xa nhà hàng trăm hải lý.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được không khí đón tết của những người lính nhà giàn DK1:

Tàu của đoàn công tác vận chuyển quà đến các chiến sĩ nhà giàn DK1
Quà của bạn đọc Tuổi Trẻ đến tay các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1
Các loại rau xanh tốt do các người lính trên nhà giàn chăm sóc để chuẩn bị đón tết và cải thiện bữa ăn hàng ngày
Đoàn công tác thăm chúc tết các cán bộ chiến sĩ giao lưu với lính nhà giàn DK1
Một chiếc ghe cá của ngư dân Phú Yên ghé vào nhà giàn đóng dấu chứng nhận đánh bắt xa bờ trong những ngày cuối năm
Một số nhà giàn được đầu tư nâng cấp hiện đại hơn từ giữa năm 2015. Trong ảnh, nhà giàn mới lớn hơn, ngay bên cạnh nhà cũ
Ngoài thăm chúc tết các cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn, đoàn công tác còn ghé thăm các tàu trực trong những ngày tết
Một trong những cách chuyển quà và người lên trên những nhà giàn
Ngày cuối cùng, đoàn công tác không thể lên được với các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/7 trên bãi cạn Quế Đường (Bà Rịa – Vũng Tàu), nên phải dùng dây để chuyển
ĐỨC TRONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar