trạm 67
TTO - "Phẩm chất đạo đức và sự dũng cảm của các đồng chí luôn sống mãi trong tim của đồng đội và nhân dân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh cao cả của các chiến sĩ, giữ bình yên cho nhân dân"...

TTO - Sáng 17-10, chúng tôi về thăm gia đình bố mẹ đại úy, quân nhân chuyên nghiệp Trương Anh Quốc tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong gió mưa tầm tã, nước ngập trắng xóa đường vào.

TTO - Các cán bộ, chiến sĩ quây quần quanh bếp lửa, trao đổi, sưởi ấm, hơ khô áo tại Trạm 67. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man lúc ấy nói: 'Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân, chúng ta phải làm'.

TTO - Bộ Lao động - thương binh và xã hội vừa hoàn tất các thủ tục để trong ngày 16-10 trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp bằng "Tổ quốc ghi công", công nhận liệt sĩ với 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh tại tại Trạm 67.

TTO - Ngày 14-10, ba mũi cứu hộ tiến vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3, 4 và trạm 67, trong đó mũi đường bộ huy động hơn 640 người cùng chó nghiệp vụ, mũi đường không với 2 trực thăng quân đội...
