10/03/2013 07:55 GMT+7

Tập đoàn Dầu khí giải thể CLB bóng bàn, bóng chuyền

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Ngày 9-11-2012, Tập đoàn Dầu khí (PVN) có thông báo kết luận của tổng giám đốc tập đoàn về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty Khí VN (PV Gas). Trong đó yêu cầu PV Gas lập phương án giải thể Công ty cổ phần Thể thao văn hóa dầu khí (PSCC) trực thuộc PV Gas. PSCC là công ty chủ quản của CLB bóng bàn Tập Đoàn Dầu Khí và CLB bóng chuyền nam Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia VN.

TT - Ngày 9-11-2012, Tập đoàn Dầu khí (PVN) có thông báo kết luận của tổng giám đốc tập đoàn về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty Khí VN (PV Gas). Trong đó yêu cầu PV Gas lập phương án giải thể Công ty cổ phần Thể thao văn hóa dầu khí (PSCC) trực thuộc PV Gas. PSCC là công ty chủ quản của CLB bóng bàn Tập Đoàn Dầu Khí và CLB bóng chuyền nam Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia VN.

Dù vậy, đến thời điểm này PV Gas vẫn chưa có quyết định nào liên quan đến việc giải thể PSCC, giải tán các CLB thể thao... Do đó dù Giải bóng bàn VĐQG sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21-4 tại Lâm Đồng nhưng CLB bóng bàn Dầu Khí cũng không biết mình có thể tham dự hay không. Thời gian qua, PSCC đã gửi nhiều tờ trình, công văn lên PV Gas nhưng không nhận được câu trả lời chính xác về việc này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, phó giám đốc PSCC Trương Thới Nhiệm nói: “Chủ trương giải thể PSCC của PVN là hợp lý và đúng với chủ trương của Chính phủ trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Hiện theo tôi biết, nhiều khả năng CLB bóng bàn sẽ chuyển về Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ) theo chỉ đạo của PVN. Riêng CLB bóng chuyền sáp nhập về Hà Nội theo đề xuất của PV Gas”. Còn theo ông Tô Phú Phong - giám đốc PSCC, đó chỉ là định hướng, chưa có văn bản hay quyết định nào nên đến thời điểm này chưa thể nói gì về tương lai các CLB.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 9-3, ông Nguyễn Đình Lân, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, cho biết: “Vẫn chưa chốt được việc tiếp nhận CLB bóng chuyền Tập Đoàn Dầu Khí. Về cơ chế và một số khoản chi lặt vặt, Hà Nội có thể lo cho CLB. Nhưng tiền lương, thưởng cho VĐV thì dù có chuyển giao, phía dầu khí chắc chắn vẫn phải đứng ra tài trợ chính vì Hà Nội không lo được”.

Một thành viên CLB bóng chuyền Tập Đoàn Dầu Khí cho biết vì không rõ tương lai CLB sẽ ra sao nên tinh thần VĐV cũng không yên. Riêng với CLB bóng bàn, hiện CLB chỉ còn hai VĐV là Tô Đức Hoàng và Đào Duy Hoàng. Với hai VĐV này, CLB không đủ quân số dự giải VĐQG.

K.XUÂN

K.XUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lê Quang Liêm gặp 'vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Ngày 5-7, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ Jaime Santos Latasa, qua đó giành quyền vào chung kết giải Leon Masters 2025.

Lê Quang Liêm gặp 'vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Sau khi giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Asian Cup nữ) 2026, mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam là đoạt vé dự World Cup 2027.

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Luis Diaz trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì động thái bị xem là "vô cảm" trong thời điểm diễn ra tang lễ của người đồng đội quá cố Diogo Jota (Liverpool).

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar