04/03/2016 16:33 GMT+7

​Tạo hàng trăm kiểu tóc cho con để gắn kết yêu thương

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Với chị Shelley Gifford (ngụ Melbourne, Úc), mỗi sáng được ngồi tết tóc cho con là niềm vui, nguồn cảm hứng và cũng là dịp đặc biệt gắn kết các thành viên trong gia đình.

Hai mẹ con chị Shelley Gifford - Ảnh: BoredPanda

Hiện mỗi sáng chị dành 15-20 phút tết tóc cho bé Grace, 6 tuổi, những kiểu tóc mới, độc đáo trước khi đưa bé đi học.

Trong lúc chị tết tóc cho con, hai mẹ con nói đủ thứ chuyện. Cũng có khi Grace ôn bài trên lớp, hoặc được xem TV giây lát. Bé George 4 tuổi, em trai Grace, ngồi xem họ trong khi ông bố đi pha cà phê ngon cho vợ.

"Thật tốt khi cả nhà có dịp gắn kết nhau vào buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới bận rộn", chị nói. Đây cũng là lý do khiến chị không ngừng tìm tòi, sáng tạo kiểu tóc mới để tết cho con mỗi ngày.

Lý do khác nữa là chị rất mê tết tóc. Năm 2014, sau khi phát hiện ra trên mạng có hướng dẫn cách tết các kiểu tóc, chị đã lao vào tìm hiểu và sáng tạo trên mái tóc của con gái. Đến nay chị đã có một bộ sưu tập đáng kể các kiểu tóc tết vừa đẹp vừa lạ, thu hút hàng ngàn người theo dõi trên Instagram và Facebook.

Tết tóc là đam mê của Shelley Gifford
Chị đã sáng tạo ra rất nhiều kiểu tóc đẹp cho con  
Bé Grace rất thích để mẹ tết tóc

Cô bé nói bạn bè ở trường, kể cả các chị lớp lớn, rất ngưỡng mộ bé vì được mẹ tết cho nhiều kiểu tóc đẹp

TƯỜNG VY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar