18/05/2023 18:33 GMT+7

Tăng lương cho điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết Nhật Bản đã đồng ý tăng lương cho điều dưỡng, hộ lý theo chương trình EPA.

Tăng lương cho điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Người lao động thực hành tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi trước khi sang Nhật Bản - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 18-5, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết Chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi Nhật Bản làm việc (EPA) năm 2023 đã có điều chỉnh về tiền lương.

Theo đó, phía Nhật Bản tăng lương cho điều dưỡng từ 160.000 - 180.000 yen/tháng lên 160.000 - 190.000 yen/tháng. Còn ứng viên hộ lý được tăng lương từ 180.000 - 190.000 yen/tháng lên 180.000 - 200.000 yen/tháng. Ngoài lương cứng, ứng viên còn nhận thêm phụ cấp bổ sung. 

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 5-5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đề xuất với Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản Kato Katsunobu tăng lương, thêm chế độ đãi ngộ cho ứng viên chương trình EPA. 

Ghi nhận đề xuất trên, Bộ trưởng Kato Katsunobu cho biết sẽ báo cáo Chính phủ Nhật Bản, đồng thời phối hợp các bộ liên quan của Nhật Bản sớm có chính sách cải thiện, tăng thu nhập cho người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật. 

Theo ông Phạm Viết Hương - phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, chương trình EPA là cơ hội để sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc nâng cao tay nghề, kỹ năng và thu nhập. Dự kiến thời gian tới, Nhật Bản cần khoảng 60.000 người lao động trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. 

Do vậy, ông Hương khuyến khích người lao động, nhất là bạn trẻ có kinh tế khó khăn, tìm kiếm được công việc thu nhập tốt. Chương trình EPA đang ưu tiên các ứng viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Năm 2023, chương trình này nhận hồ sơ từ ngày 1-4 đến 31-10-2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). Số chỉ tiêu là 240. Ứng viên được miễn phí học tiếng Nhật 12 tháng, hỗ trợ 100% nội trú, bữa ăn và thêm sinh hoạt phí. 

Qua 11 khóa EPA, có 2.147 ứng viên theo học và có gần 1.700 điều dưỡng, hộ lý đã sang làm việc tại Nhật Bản. 

Ứng viên tìm hiểu thêm thông tin qua Cục Quản lý lao động ngoài nước (số 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo số điện thoại 024.3824.9517 (số máy lẻ 512, 513, 611) hoặc website http://dolab.gov.vn/New/Default.aspx.

Giáo sư Nhật Bản đến Việt Nam hướng dẫn cắm hoa

50 tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ hoa tươi, dưới sự hướng dẫn cắm hoa của giáo sư Nhật Bản Ishiwata được trưng bày tại TP.HCM.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar