tấn công CSGT
Chiều 25-10, người đàn ông có nồng độ cồn vượt mức kịch trần cầm đá ném "tét đầu" cảnh sát giao thông đội Cát Lái ra đầu thú, hiện công an đang lấy lời khai.

Sau khi bị lập biên bản nồng độ cồn mức kịch trần, Nghĩa bỏ đi rồi quay lại cầm đá ném tét đầu một chiến sĩ cảnh sát giao thông đội Cát Lái.

Một cảnh sát giao thông Đội Cát Lái bị một người đàn ông ném đá "tét đầu" sau đó bỏ trốn. Công an Thủ Đức đang truy xét người này.

Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, Đặng Văn Đức (30 tuổi, quê Hậu Giang) xin đi vệ sinh, sau đó quay lại dùng dao đâm cán bộ cảnh sát giao thông.

TTO - Khi bị lực lượng CSGT xử lý vi phạm giao thông, người đàn ông vi phạm đã dùng côn nhị khúc tấn công lực lượng và bị khống chế ngay sau đó.

TTO - Khi tổ CSGT chuẩn bị đưa xe vi phạm về bãi giữ thì Trạng nhặt 2 cục đá dưới đường tấn công đại úy Nguyễn Thanh Tú. Đại úy Trần Cao Cường tới hỗ trợ đồng nghiệp thì bị Nghĩa kẹp cổ quật ngã.

TTO - Biết em trai bị tai nạn, Hùng đã cầm hung khí ngăn, đe dọa không cho cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đã nổ súng khống chế người này.

TTO - Bị cảnh sát giao thông chặn xe để kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên không chấp hành còn vào nhà dân lấy dao lao vào tấn công tổ công tác khiến 2 cảnh sát bị thương.

TTO - Sáng 5-8, lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông số 3 Công an TP. Hà Nội xác nhận vào khoảng 17h40 ngày 4-8, tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), một chiến sĩ cảnh sát giao thông (đội Cảnh sát giao thông số 3) bị người điều khiển ô tô lao vào hành hung.

TTO - Đó là chia sẻ của rất nhiều bạn đọc xung quanh các vụ vi phạm giao thông gần đây, liên quan đến hình ảnh CSGT đang thực thi nhiệm vụ. Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu bài viết của tác giả Hoàng Linh.

TTO - Một video clip xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều 17-7 ghi lại hình ảnh một phụ nữ dừng xe hơi giữa đường, gây cản trở giao thông và liên tục chửi, giật gậy, xô đẩy, đòi xem bảng tên cảnh sát.
