24/03/2024 08:43 GMT+7

Tâm sự của Thị Lộ

Em không ở làng Vũ Đại, em cũng không có bát cháo hành với tình yêu Chí Phèo như Thị Nở, nhưng em là người có chức sắc trong làng. Em là Thị Lộ.

Em làm cái nhà to to. Bà con lắm chuyện cứ xầm xì vào ra hỏi em ở đâu có tiền mà xây nhà to. Phiền phức thật, biết vậy em để về hưu rồi hẵng cất nhà.

Hôm nọ có ông đến cơ quan em gửi chút quà "cảm ơn". Quái lạ chẳng hiểu sao tên trộm biết mà lẻn vào lấy mất, rồi mấy đứa xấu miệng biết chuyện, đi tám khắp nơi, hỏi ai "cảm ơn" mà nhiều vậy.

Rồi gặp chuyện, em huy động bà con cho em mượn tiền, bà con chuyển tiền cho em. Lạ thật, kẻ trộm lại biết chuyện lẻn vào lấy ngay. Thế là bà con rùm beng lên, cứ một mực hỏi em tiền đâu ra mà khủng vậy, có bí quyết gì để huy động được nhiều tiền, bày cách với.

Bực mình ghê. Em đã giấu mọi chuyện mà rốt cuộc thiên hạ cũng biết. Chẳng hiểu tại sao, hay là do tên em - Thị Lộ - nên em cứ hay bị lộ?

Tâm tư của cái thẻ

Tui là cái thẻ ATM, thẻ tín dụng. Tui hữu dụng ra sao ai cũng biết, từ ngày đẩy mạnh chuyển đổi số, không dùng tiền mặt, tui trở nên phổ biến, có ích với mọi người hơn bao giờ hết.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bút bi Thị Lộ

Tin cùng chuyên mục

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar