11/09/2022 08:52 GMT+7

Tâm sự của phong bì

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tôi là cái phong bì vô tri vô giác nhưng hóa ra đầy sức nặng. Người ta hay nói thế gian này mạnh nhất là gió, là phong, nhưng mạnh sao bằng tôi?

Hôm nọ có ông xây dựng sửa cái cổng trường xin phép mãi không được, ông ta nhờ tôi "bôi trơn". Cổng trường sập, hỏi ra không ai chịu trách nhiệm.

Hôm rồi có ông mở nhà hàng, đi xin giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm. Xin được cái giấy trần ai lắm à nha, mãi không được nên ông ta nhờ đến tôi. Thế rồi nấu bằng thực phẩm bẩn làm khách ngộ độc, bà con hỏi ủa được chứng nhận an toàn thực phẩm rồi mà sao có thực phẩm bẩn?

Ai mở quán, mở cơ sở làm ăn đều biết muốn có cái giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy phải đoạn trường thế nào. Từng li từng tí, kiểm tra lui kiểm tra tới, vậy mà cũng có xảy ra cháy nổ chết người. Ủa, đúng quy định, giấy phép đầy đủ sao cháy? Cháy là do lửa à?

Bực nhất là mấy ông báo chí cứ xảy ra chuyện gì là đều chất vấn ai chịu trách nhiệm. Hỏi không ai nhận lỗi cả thì lỗi của ai? Chẳng lẽ cái gì cũng là lỗi ở tôi? Hu hu.

Cam kết... không vô lò

TTO - Hôm nọ tui tình cờ đọc cuốn sách kêu gọi này nọ của một ông giờ đã ngồi tù. Kỳ ghê! Có lẽ các nhà xuất bản nên rút kinh nghiệm, bây giờ phải yêu cầu tác giả cam kết… không vô lò được không ông?

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bút bi phong bì

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar