20/07/2020 11:23 GMT+7

Tâm sự của lò

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tuần qua lò tui không đỏ lửa, tui thất nghiệp. Một tuần hiếm hoi tui không có củi. Tui nghỉ ngơi, thoải mái.

Tâm sự của lò - Ảnh 1.

Trước đây tui đỏ liên miên, nhất là cuối tuần. Giờ mới mấy ngày không có việc làm khiến tui nhớ mấy cây củi.

Tui nhớ đốt cây này cây kia, củi khô hay củi tươi đều cháy đượm. Ai cũng khen khi lò tui đỏ lửa, vì ai cũng ghét mấy cây củi ăn tàn phá hại đó. Ăn quá dày ai mà không ghét.

Có người hỏi sao tui đỏ lửa hoài? Ơ, củi thì để đốt chứ để làm gì. Với lại không đốt để ở ngoài có mà tiếp tục mục ruỗng à, rồi lan qua các loại củi khác nữa thì sao. Phải mang ra đốt để lấy làm gương chứ.

Cũng có người nói củi cả rừng như vậy lò tui sao chứa hết? Sao không hết, lò tui là lò bát quái, cỡ Tôn Ngộ Không cũng thua, hốt hết đốt cũng đủ.

Nhiệm vụ của lò là đốt, nhưng nói thiệt là lòng tui không muốn đốt, tui muốn nguội lạnh, không chỉ một tuần mà là mãi mãi. Bởi lò tui thất nghiệp nghĩa là củi không còn, tui khỏe và thiên hạ yên vui.

Tui mong vậy lắm!

Những ngày xưa thân ái của củi

TTO - Hôm nay tất cả mọi người trở lại nhịp sống bình thường, sau mấy tháng cô Vy ập đến. Học sinh cũng hớn hở đi học lại. Chỉ có mình tui buồn rười rượi.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar