19/05/2020 06:27 GMT+7

Tấm lòng hai bà chủ trọ: Công nhân vất vả rồi, mình giúp được gì thì giúp

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Hai nữ chủ trọ đều qua tuổi 60 ấy cùng suy nghĩ: thành khu lưu trú, công nhân được hưởng lợi hơn thì bản thân có vất vả thêm chút cũng không sao!

Tấm lòng hai bà chủ trọ: Công nhân vất vả rồi, mình giúp được gì thì giúp  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thành (trái) trao tận tay từng túi thực phẩm xin được cho công nhân ở trọ trong khu lưu trú của mình - Ảnh: Q.L.

110 phòng trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Thành tại xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhiều năm qua trở thành khu lưu trú văn hóa số 1. Ở Q.12 kế bên, bà chủ Nguyễn Ngọc Lý cũng thành lập khu lưu trú văn hóa số 43 gồm 32 phòng trọ của gia đình tại phường Thạnh Xuân.

Chìa bàn tay để công nhân bớt cực

Hơn 10h trưa một ngày đầu tháng 5, sân nhà bà Nguyễn Thị Thành ở ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn nhộn nhịp người ra vào. Hôm ấy là lần thứ năm nhà bà được tận dụng làm nơi tập kết, phát quà hỗ trợ công nhân cùng vượt khó mùa dịch COVID-19. 

Đi lại có phần khó khăn song bà vẫn tới lui chỗ này, chỗ kia kiểm tra, chỉ chỗ để các bạn tình nguyện viên cùng mấy đứa cháu chia thực phẩm đúng và đủ phần cho mọi người.

Tám dãy trọ hơn trăm phòng nhưng ai tới nhận quà, bà chỉ cần thấy mặt là nói vanh vách ở dãy nào, phòng số mấy. Ai có nhà thì nhận túi quà gồm gạo, bắp cải và một góc tư con gà. Ai chiều mới đi làm về thì thay phần thịt bằng vỉ sáu quả trứng. 

"Giá trị như nhau, trứng để tới chiều không lo chứ cái đùi gà để tới chiều mà không chế biến gì nó ôi, mất ngon" - bà Thành giải thích. Cứ vậy, hết người này tới người khác thay nhau vào nhận quà.

Dẫn đi một vòng các dãy trọ phía sau nhà, bà Nguyễn Ngọc Lý dừng lại trước căn phòng, chào cô công nhân Hà Thị Thắng. Chị Thắng quê ở Bắc Giang, vào miền Nam chơi sau ngày tốt nghiệp phổ thông, vậy mà quyết định gắn bó luôn với nơi này đến nay gần 30 năm. Chị làm in lụa nhưng cả tháng nay vì dịch công ty không có nguyên liệu nên phải nghỉ.

Dừng tay đang làm dở bức tranh thêu chữ thập hình phong cảnh, chị Thắng kể hồi trước chỉ thuê một phòng, sau này có gia đình, có con nên thuê hai phòng kề nhau, bà Lý cho đục vách thông giữa hai căn luôn. 

"Tôi ở đây từ những ngày bác Hai xây dãy nhà trọ đầu tiên đến nay hơn chục năm rồi. Khu nhà rất an ninh, giá lại rẻ hơn các khu lân cận, ở riết quen không muốn đi đâu" - chị Thắng cười.

Trong sáu anh chị em, bà Lý là thứ hai nên công nhân quen gọi bác Hai, có người gọi má Hai. Theo ý nguyện của chồng, bà giữ nguyên không tăng giá phòng suốt hơn 5 năm qua, kể từ ngày ông nhà mất vì ung thư. 

"Công nhân họ vất vả rồi, mình giúp được gì thì giúp. Tôi có nội quy rõ ràng nên đa số đều là gia đình trẻ thuê ở, tôi ít cho mấy bạn trẻ thuê lắm vì nhiều khi ăn nhậu, đi khuya về sớm, ảnh hưởng người khác" - bà Lý phân trần.

Tấm lòng hai bà chủ trọ: Công nhân vất vả rồi, mình giúp được gì thì giúp  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Ngọc Lý (phải) trò chuyện cùng chị Hà Thị Thắng nghỉ việc vì dịch cả tháng nay - Ảnh: Q.L.

Họ như người thân của mình!

Dừng tay, quệt mồ hôi, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc khoe xin về sớm rồi chiều vô làm lại để kịp phụ cô Thành phát quà cho công nhân. Hơn 13 năm ở trọ tại khu lưu trú số 1, chị Ngọc nói mình có gia đình yên ấm như hiện tại nhờ công của bác Thành. Vào khu trọ từ ngày rời quê Thái Bình vào Sài Gòn, chị Ngọc làm công nhân may một thời gian rồi gặp và kết hôn với ông xã cùng là dân trọ trong khu này.

Bà Thành chỉ tay về phía chị Ngọc nói: "Nó vào đây từ lúc tay trắng, nay có gia đình, hai con gái, sắm sửa xe cộ, đồ đạc đủ hết". 

Còn chị Ngọc chia sẻ: "Cô chú cũng như cha mẹ vậy, vợ chồng đôi khi lục đục, cãi nhau mình tìm cô méc, cô gọi hai vợ chồng ra giảng giải cho nghe, giúp làm hòa. Từ hôm tết tới giờ hai đứa nhỏ đâu có đi học, cô kêu đưa qua nhà cô trông chừng, trưa nấu cơm cho ăn luôn mà có lấy đồng nào đâu".

Nhờ bà hỏi thăm cán bộ xã, lo giấy tờ mà hai con gái chị Ngọc được đi học, cô chị lớp 3, cô em lớp 1. Mùa dịch, bà giảm nửa giá phòng cho cả khu lưu trú trong tháng 5 này, giảm luôn giá điện như cách chia sẻ gánh nặng với công nhân. Hơn trăm phòng, coi như nguồn thu giảm một nửa, mấy chục triệu đồng.

Chị Ngọc nhắc về những buổi liên hoan tất niên cuối năm, chuyện bà Thành hỏi cặn kẽ từng trường hợp rồi đi xin từng chiếc vé xe cho công nhân về quê ăn tết. Bà còn chuẩn bị từng túi quà tết cho cả 110 phòng. Rồi năm nào khu lưu trú chỗ bà cũng có công nhân tham gia đám cưới tập thể của TP. 

"Tui hỏi thăm tụi nhỏ coi đứa nào muốn mần đám cưới, rồi hỏi thăm thủ tục, đăng ký cho tụi nó luôn. Năm nào ít cũng một cặp, có năm tới năm đôi cùng cưới" - bà Thành cười.

Mấy công nhân ở khu lưu trú của bà Lý cho biết ai trong khu ốm đau gì bà Lý cũng mang quà qua thăm. Dịp tết, ngoài phần quà xin được, bà tự bỏ tiền túi mua quà riêng tặng từng phòng, không phân biệt ai về quê, ai ở lại ăn tết. 

"Chỉ mong bệnh dịch qua mau để mọi thứ trở lại bình thường. Họ ở với mình riết có khác gì người nhà mình đâu. Họ mất việc, mình cũng thấy lo. Họ vui, sống khỏe, có việc làm tốt, mình cũng vui lây, thấy yên tâm" - bà Lý nói.

45 khu lưu trú

TP.HCM hiện có 45 khu lưu trú văn hóa tập trung đông công nhân đang sinh sống ở nhiều quận, huyện. Trong đó, đông nhất có 152 phòng (Q.12) và ít nhất có 12 phòng (Q.Gò Vấp). Phần lớn chủ các khu nhà trọ cũng là chủ nhiệm khu lưu trú.

Tại những nơi này, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM thường có các hoạt động như: tặng "Căn phòng mơ ước" cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn (miễn tiền thuê trọ 12 tháng), "Gia sư áo xanh" dạy con em công nhân học, tư vấn dinh dưỡng - sức khỏe sinh sản - pháp lý, chương trình "Tiếng hát công nhân khu lưu trú", xây dựng không gian xanh, khu lưu trú những câu chuyện đẹp, vui tết cùng thanh niên công nhân, lắp đặt WiFi miễn phí, hoạt động hè, cùng nhiều hoạt động khác...

Anh Lê Thanh Vũ - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM - bày tỏ: "Chúng tôi trân quý tấm lòng, sự chia sẻ của các chủ nhà. Từ góc độ hỗ trợ hoạt động, góp phần chăm lo đời sống anh chị em công nhân khắp nơi về thành phố chúng ta sinh sống, làm việc, chúng tôi được tiếp thêm động lực từ nghĩa cử cao quý này. Tình cảm ấy đã âm thầm tiếp sức để các bạn an tâm lao động sản xuất, đóng góp cho xã hội".

Thêm nhiều tấm lòng chung tay sẻ chia

TTO - Sáng 8-4, thay mặt hơn 600 người lao động của Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSteel, ông Nguyễn Thanh Phong, phó tổng giám đốc, đã đến báo Tuổi Trẻ trao 500 triệu đồng hưởng ứng chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19'.

QUỐC LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

25 năm 'nuôi giùm' con của người lạ

Dù không chung dòng máu, người phụ nữ ở tuổi 62 vẫn đang ngày ngày bán vé số để nuôi một đứa trẻ "xa lạ" mà bà coi như khúc ruột của mình.

25 năm 'nuôi giùm' con của người lạ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar