28/05/2021 14:40 GMT+7

Tài xế, shipper Đà Nẵng hoạt động trở lại, hồi hộp 'như thuở mới vào nghề'

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Ngày 28-5, TP Đà Nẵng nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 thêm một bước, cho phép hoạt động trở lại đối với taxi, xe công nghệ, giao hàng.

Tài xế, shipper ở Đà Nẵng vui mừng khi được hoạt động trở lại và không quên phòng dịch - Video: ĐOÀN NHẠN

Các hãng kinh doanh vận tải đều vui với thông tin này, và vui nhất có lẽ là những tài xế trẻ đang chật vật mưu sinh từ những cuốc xe giữa mùa dịch.

Thông tin được hoạt động lại từ sáng 28-5 khiến anh Phạm Hữu Tuấn (25 tuổi) - một shipper ở Đà Nẵng - vui đến nỗi trằn trọc suốt đêm qua. Sáng nay anh dậy từ sớm, rời căn phòng trọ chật hẹp của mình sau hơn 10 ngày chờ đợi. 

Nhưng phải đến gần trưa, app của Tuấn mới nhận được đơn hàng đầu tiên. Anh chia sẻ, những tưởng ngày dịch thì shipper sẽ "có ăn" nhưng "cũng hên xui lắm". Từ đợt dịch thứ 3 này, người dân đã thận trọng hơn, họ hạn chế đặt hàng online vì ngại gặp shipper.

Tài xế, shipper Đà Nẵng hoạt động trở lại, hồi hộp như thuở mới vào nghề - Ảnh 2.

Sáng 28-5, các shipper và tài xế xe ôm công nghệ ngồi ở vỉa hè chờ đợi hoàn thành thủ tục xác minh đã xét nghiệm COVID-19, để được quay lại công việc - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Tuấn rời quê Quảng Bình vào thành phố kiếm việc làm, vừa nuôi bản thân vừa phụ ba mẹ ở quê trang trải. Mấy tháng anh theo nghề shipper cũng chính là thời điểm Đà Nẵng liên tiếp hứng chịu 3 đợt dịch.

Anh Tuấn tâm sự: "Những ngày phải nghỉ làm, mình chỉ loanh quanh 4 bức tường trong phòng trọ, chỉ đi mua hộp cơm rồi lại quay về phòng. Hơn 10 ngày qua mình cũng đã tiêu ngót tiền dành dụm, ngồi tính toán hay là về quê, nhưng về quê lại sợ lỡ mình nhiễm bệnh thì mang dịch đi khắp nơi nên lại thôi".

Khi nghe thông tin thành phố cho shipper hoạt động, việc đầu tiên Tuấn làm là gọi về thông báo cho gia đình để ba mẹ đỡ lo.

Tài xế, shipper Đà Nẵng hoạt động trở lại, hồi hộp như thuở mới vào nghề - Ảnh 3.

Nhiều tài xế và shipper chia sẻ họ lo lắng nhất là khi gặp những khách hàng không đeo khẩu trang - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Cũng chung niềm vui như Tuấn, anh Phạm Thắng (29 tuổi) là tài xế xe ôm công nghệ, không giấu được vẻ phấn khởi khi quay về với công việc. Đến gần trưa công ty mới xong xác nhận đã xét nghiệm COVID-19 cho anh, suốt sáng nay anh Thắng cứ cầm điện thoại ngồi chờ vắt vẻo bên bóng cây ven đường.

Gần trưa thì app của anh được hoạt động, nhận cuốc khách đầu tiên khiến anh hào hứng như thuở mới vào nghề. Hơn 3 năm chạy xe ôm công nghệ, thời điểm này là lúc anh Thắng thấy khó khăn nhất. 

Vợ anh làm công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Cầm, vì có liên quan đến một ca bệnh mà chị thành F3 phải nghỉ việc cách ly tại nhà, anh cũng ngưng việc. Vậy là hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ sinh hoạt tằn tiện trong nỗi lo sợ dịch kéo dài.

Tài xế, shipper Đà Nẵng hoạt động trở lại, hồi hộp như thuở mới vào nghề - Ảnh 4.

Các shipper quay lại công việc không quên nhắc nhau 5K phòng dịch - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Hơn chục ngày nghỉ việc, anh có chạy đi xin phụ hồ ở mấy công trình nhưng người ta cũng không nhận nên đành ở nhà chăm con và theo dõi tin tức chờ ngày được chạy lại. Nghe tin được đi làm lại hai vợ chồng "mừng lắm nhưng cũng lo". Anh bảo vì có thông tin một ca nhiễm là tài xế xe ôm nên vợ chồng anh lại càng lo hơn.

"Chở khách mùa dịch nguy hiểm lắm vì mình phải tiếp xúc với nhiều người và lui tới nhiều nơi phức tạp. Trên xe khách hỏi mình phải tiếp chuyện. Nên anh em tài xế hay đùa nhau chở khách mùa dịch cũng là nghề mạo hiểm" - anh Thắng cười.

App báo có cuốc, anh Thắng đeo thêm một lớp khẩu trang mừng rỡ lên đường. Trên đường phố Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện những màu áo xanh, đỏ của các tài xế trẻ, các shipper chạy đua giữa mùa dịch với nỗi lo cơm áo, gia đình. Không quên sự nguy hiểm tiềm ẩn, họ nhắc nhau phải thận trọng hơn, đảm bảo 5K để an toàn.

Từ 6h ngày 28-5, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô 2 bánh, giao hàng… được hoạt động trở lại sau hơn 10 ngày ngưng để phòng dịch.

Theo đó, các tài xế phải được xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sau 7 ngày hoạt động phải xét nghiệm lần 2; đồng thời, TP Đà Nẵng cũng ra điều kiện các tài xế phải khai báo y tế điện tử hằng ngày, mở ứng dụng Bluezone… Riêng các xe dưới 9 chỗ, GrabCar vận chuyển không quá nửa số người theo quy định.

Đà Nẵng dự kiến cho shipper, taxi, Grab hoạt động trở lại vào ngày 28-5

TTO - Đây là một trong những nội dung được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thống nhất trong cuộc họp tối 26-5. Đà Nẵng sẽ cho phép hoạt động trở lại đối với taxi, xe công nghệ, giao hàng.

ĐOÀN NHẠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar