10/11/2015 14:56 GMT+7

Tài xế ôtô màu đỏ nói gì về vụ tông chết người?

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Đã bỏ chạy sau khi tông trúng khiến đàn ông Đan Mạch đi xe máy ngã xuống đường nhưng sau đó nghĩ việc mình làm không đúng, Trương Thuận Thành đã ra trình diện.

Giao lộ Mai Chí Thọ - đường dẫn cầu Thủ Thiêm (Q.2), nơi mà Thành cho rằng hàng rào tôn đã che khuất tầm nhìn - Ảnh: Sơn Bình

Ngày 10-11, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết sau khi ghi nhận lời khai ban đầu của  (22 tuổi, ngụ P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM), phòng đã bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội  (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 9-11, Thành đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận chính mình là người đã cầm lái chiếc ôtô gây tai nạn tại giao lộ Mai Chí Thọ - đường dẫn cầu Thủ Thiêm - quận 2 TP.HCM vào rạng sáng 7-11 khiến một người đàn ông Đan Mạch tử vong.

Theo Thành khai tại quan công an, Thành là sinh viên du học nước ngoài, mới trở về Việt Nam được một tháng. 

Rạng sáng ngày 7-11 (khoảng 1g30 sáng), Thành lái chiếc ôtô màu đỏ loại bốn chỗ lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, hướng từ đường hầm Thủ Thiêm về đường Trần Não, quận 2.

Đường ban đêm vắng nên Thành chạy với tốc độ khoảng 50km/giờ, có mở đèn chiếu sáng phía trước.

Khi xe qua hầm Thủ Thiêm, qua trạm thu phí đến giao lộ Mai Chí Thọ - đường dẫn cầu Thủ Thiêm. Thành thấy tín hiệu đèn xanh tại giao lộ nên tiếp tục điều khiển xe chạy qua.

Do phía bên tay trái của Thành (trên đường Mai Chí Thọ), có công trình đang thi công, hàng rào bằng tôn dựng lên bị che chắn tầm nhìn khiến Thành không nhìn thấy hướng xe bên trái chạy qua.

Khi Thành vừa lái ôtô vào giao lộ nói trên thì bất ngờ có một xe máy chạy từ bên trái lao thẳng đến (hướng từ đường dẫn cầu Thủ Thiêm đi qua).

Do khoảng cách quá gần, Thành không kịp xử lý nên ôtô của Thành đã đụng vào chiếc xe máy lao đến khiến người đi xe máy ngã lăn ra đường.

Theo Thành, khi biết xảy ra tai nạn, Thành có giảm tốc độ, dừng xe lại nhưng sau đó lại tiếp tục lùi xe ra phía sau, đánh lái qua trái chạy luôn về nhà ở hướng phường Thảo Điền, Q.2.

Khi về đến nhà, Thành suy nghĩ lại việc làm như vậy là không đúng. Do vậy, hôm sau Thành đã tự đến cơ quan công an trình diện và đem cả chiếc ôtô gây tai nạn đến cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Trương Thiện Thành nói đã biết được hậu quả nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông do mình gây ra và sẽ có trách nhiệm bồi thường hậu quả của vụ tai nạn.

Được biết, nạn nhân đi trên xe gắn máy bị xe của Thành tông trúng là ông Walther Bilde (51 tuổi, quốc tịch Đan Mạch). Sau khi xảy ra tai nạn và xe của Thành đã bỏ chạy khỏi hiện trường, ông Walther Bilde được người dân đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Tuy nhiên, do chấn thương nặng phần đầu nên ông Walther Bilde tử vong sau đó.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, cơ quan công an đã sử dụng nhiều biện nghiệp vụ, trích xuất hình ảnh lưu giữ từ các camera, lời khai nhân chứng để truy tìm chiếc ôtô bốn chỗ màu đỏ gây tai nạn cho ông Walther Bilde.

Chiếc xe máy của nạn nhân - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ
Giao lộ Mai Chí Thọ - đường dẫn cầu Thủ Thiêm (Q.2), nơi mà Thành cho rằng hàng rào tôn đã che khuất tầm nhìn - Ảnh: Sơn Bình
SƠN BÌNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo các hành vi giả mạo, dựng chuyện bị cướp nhằm mục đích cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Phó chủ tịch TP Huế chia sẻ ông nhiều lần trở thành khán giả bất đắc dĩ của các ca sĩ karaoke loa kẹo kéo vào buổi trưa, buổi tối.

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố người phụ nữ từng đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua gây rúng động dư luận.

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Yêu cầu xây dựng ‘khung giờ yên tĩnh’ nhận được ủng hộ tích cực, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tiếng ồn.

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng cho biết loại trừ các hình xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, bạo lực... thì công dân có hình xăm vẫn được xem xét tuyển chọn nhập ngũ.

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'

Chỉ trong vòng 2 tháng, đã có 3 học sinh, sinh viên tại TP.HCM sập bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' dù Công an TP.HCM liên tục phát cảnh báo. Trường hợp gần nhất bị lừa mất hơn 800 triệu đồng.

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar