Về trang chủ
Lẩu thập cẩm

Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội khóc nức nở sau khi tỉnh rượu

VŨ NGUYỄN13:33 | 17/07/2025

Đoạn video ghi lại phản ứng của anh Lê Minh Giáp - tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội tối 16-7, khóc nức nở sau khi 'tỉnh rượu' đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Sáng 17-7, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh Lê Minh Giáp - tài xế trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người thương vong ở Hà Nội, khóc nức nở tại cơ quan công an. Video chưa tới 30 giây nhưng đã lan tỏa rộng khắp mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận với đủ cung bậc cảm xúc, từ phẫn nộ, mỉa mai cho tới chút xót xa.

Được biết, đây là đoạn clip được ghi lại sau khi Giáp "tỉnh rượu". 

Đoạn clip ghi lại cảnh Lê Minh Giáp tại cơ quan công an sau khi tỉnh rượu.

Sau đoạn clip "tỉnh rượu" là bài học nhớ mãi không quên: đã uống rượu bia không được lái xe

Bên dưới phần bình luận, những lời nói cảm thông nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn giận dữ của cộng đồng mạng. Nhiều người cùng chung lời trách cứ: "Đã uống rượu bia thì không được phép lái xe".

Không ít ý kiến nhấn mạnh rằng cảm xúc cá nhân không thể là tình tiết giảm nhẹ, nhất là khi hậu quả quá rõ ràng. 

tỉnh rượu - Ảnh 1.

Người nhà ngồi bên thi thể nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: PHẠM CÔNG

Tài khoản Dương Ng viết: "Đấy! 'Cứ uống đi, mày không uống là tao khinh'. Ghét nhất mấy câu nói kháy kiểu này, rồi sau như thế nào? 'Tao' ở đâu?". 

Tài khoản Tấm Vũ chua chát: "Giờ bạn nhận ra được việc từ chối chén rượu mới là người đàn ông bản lĩnh chưa?!". 

"Thân bại danh liệt chỉ vì một cuộc nhậu. Cũng vì những người uống rượu bia không có ý thức như anh mà làm ảnh hưởng đến nhiều người. Chán không buồn nói", một người khác viết.

Tài khoản Hoa Nắng nhắc nhở: "Mọi người lấy đó mà làm gương, đã uống rượu bia thì không lái xe, mà đã cầm lái thì đừng có uống rượu. Bây giờ mất tiền, mất việc, mất cả tự do nhưng ít ra người gây tai nạn còn có cơ hội làm lại. Còn những nạn nhân xấu số, họ không có tội tình gì mà tự nhiên mất mạng, không có cơ hội làm lại nữa kìa". 

Trước đó, khoảng 20h ngày 16-7, Lê Minh Giáp (sinh năm 1984, trú phường Yên Nghĩa, Hà Nội) lái xe ô tô mang biển số 30K-730.xx chạy trên đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội). Khi đến trước tòa nhà CT7, xe của Giáp đã tông vào xe máy do anh Đ.Q.V. điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, tông vào 4 xe máy khác, trong đó có xe của chị L.T.H.G. chở theo hai con nhỏ (3 tuổi và 6 tuổi), rồi đâm tiếp vào 2 ô tô đang đỗ bên đường. Tổng cộng có 8 phương tiện bị hư hỏng nặng, 4 người thương vong, trong đó có 2 trẻ em đang phải thở máy.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Giáp là 0,861 mg/l khí thở - cao hơn 2,2 lần mức "kịch khung" theo Nghị định 168/2024. Ngày 17-7, cơ quan công an đã tạm giữ Lê Minh Giáp để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, một lần nữa khẳng định thông điệp rõ ràng: "Đã uống rượu bia không được lái xe". Dù nước mắt có nhiều đến đâu cũng không thể bù đắp được sinh mạng và nỗi đau mà người khác đang phải gánh chịu.

Ảnh vui 17-7: 'Đủ wow rồi đó' Ảnh vui 16-7: Vui lòng không hỏi điểm thi tốt nghiệp THPT 2025! Cựu sinh viên trường y đi bán kem bị 'chửi sấp mặt'

Bình luận hay

      Bình luận (0)
      Tối đa: 1500 ký tự
      Được quan tâm nhất
      Mới nhất
          Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
          Tất cả bình luận (0)
          Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
          Được quan tâm nhất
          Mới nhất
              Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
              Tối đa: 1500 ký tự
              Avatar
              Đăng ký bằng email
              Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạnĐăng ký
              Đăng nhập
              Thông tin bạn đọcThông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
              Gửi bình luận
              Đóng

              Cưới AI làm 'bà hai', 'vợ cả' thấy cũng ổn

              Cưới AI làm 'bà hai', 'vợ cả' thấy cũng ổn

              Giữa thời đại công nghệ, người đàn ông này tìm thấy sự an ủi, đồng hành và cả tình yêu trong một ứng dụng AI. Vợ thật không ghen, bạn bè có người chê cười, nhưng cuộc sống bên 'bà hai' là điều tuyệt vời mà anh đang tận hưởng.

              Bình luận (0)
              Tối đa: 1500 ký tự
              Được quan tâm nhất
              Mới nhất
                  Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                  Tất cả bình luận (0)
                  Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
                  Được quan tâm nhất
                  Mới nhất
                      Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                      Tối đa: 1500 ký tự
                      Avatar
                      Tin mới nhất BÌNH LUẬN Menu