19/05/2021 19:31 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tài xế bắt gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: 'Nhìn cháu bơ vơ giữa đường, tôi sốt ruột lắm'

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Một đoạn video khoảng 4 phút do camera hành trình của ô tô ghi lại hình ảnh tài xế bắt gặp em bé 2 tuổi lang thang một mình giữa đêm khuya, và người này tận tình gõ cửa từng nhà tìm người thân cho cháu bé, khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm mến.

Anh Nguyễn Xuân Trường dừng xe khi thấy cháu bé lang thang giữa đường lúc 1h sáng - Video: Facebook nhân vật

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, quê ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Vẫn còn bồi hồi khi nhắc lại câu chuyện trong đêm 18-5, anh Trường kể: "Lúc đó khoảng 1h sáng, tôi đang trên đường về nhà, tới đoạn thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát thì phía trước xuất hiện cháu bé chạy ra đường. Tôi rất lo lắng vì không biết con nhà ai mà quá nhỏ thế này, giữa đêm khuya lại chạy ra đường. Nguy hiểm quá". 

Tài xế bắt gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: Nhìn cháu bơ vơ giữa đường, tôi sốt ruột lắm - Ảnh 2.

Cháu bé đứng giữa đường lúc 1h sáng ngày 18-5 - Ảnh: Facebook nhân vật

Anh Trường dừng xe và đi tới gần cháu để xem cháu thế nào. "Lúc đó giữa đêm khuya vắng vẻ, nhà ai cũng ngủ hết. Tôi dắt cháu bé đứng vào lề đường, sau đó có xe khác đi ngang qua và tôi kể lại câu chuyện với họ. Những người này cũng rất bất ngờ, rồi mọi người đứng trông cháu giúp để tôi chạy đi gõ cửa nhà dân gần đó thông báo sự việc", anh Trường nhớ lại.

Phải mất hơn 20 phút chạy bộ và đập cửa từng nhà một dọc tuyến đường, tuy nhiên mãi không thấy ai mở cửa. Lòng anh như lửa đốt: "Tôi vừa đập cửa vừa lo vì giờ này ai cũng ngủ say. Không biết mọi người có đứng trông giúp cháu bé hay không. Tôi càng lúc càng lo. Mình mà bế cháu đi cùng thì nhỡ người ta hiểu lầm (mình bắt cóc hay làm gì cháu) cũng không hay", anh Trường giải thích.

Tài xế bắt gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: Nhìn cháu bơ vơ giữa đường, tôi sốt ruột lắm - Ảnh 3.

Anh Trường là một người vui nhộn, yêu thương trẻ con - Ảnh: CTV

Sau rất nhiều lần gọi cửa, một người đàn ông lớn tuổi cũng trả lời rồi mở cửa. Hai người đứng nói chuyện sau đó người này vội vã chạy theo anh Trường đến chỗ cháu bé đang đứng với mọi người. "Khi tới chỗ cháu bé, người chú này rất hoảng hốt. Nhìn thấy cháu là ông biết ngay con của ai, cha mẹ tên gì, nhà ở đâu. Tôi mừng quá trời quá đất", anh Trường nói.

Ngay sau đó, người đàn ông này dẫn anh Trường đến nhà của cháu bé. "Lúc đó tôi mới dám bế cháu bé lên và đi theo người đàn ông này. Nhà cháu thì không xa nơi tôi gặp cháu. Tuy nhiên, lúc về đến nhà thì chỉ có mẹ cháu bé ra mở cửa và nhận con. Mẹ cháu cho biết hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say, cháu bé bật dậy rồi đi một mình giữa đêm.

Lúc gặp con, người mẹ vô cùng hốt hoảng, dường như chết lặng mấy giây sau đó lập tức ôm con vào lòng. Thấy vậy tôi rất thương, vì tôi cũng có con nhỏ. Thấy cháu bơ vơ giữa đường, tôi sốt ruột lắm, chỉ mong sao cháu được về với cha mẹ bình an", anh Trường nói. 

Tài xế bắt gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: Nhìn cháu bơ vơ giữa đường, tôi sốt ruột lắm - Ảnh 4.

Cũng có con nhỏ, anh Trường rất sốt ruột khi thấy cháu bé lang thang giữa đường trong đêm khuya - Ảnh: CTV

Sau khi đoạn video được đưa lên mạng xã hội, rất nhiều người cảm kích trước hành động của anh Trường. Tuy nhiên, cũng có người lo sợ đấy là một cảnh dàn dựng để cướp tài sản.

Về vấn đề này, anh Trường cho biết: "Dù có là bị dàn cảnh để cướp của, tôi vẫn sẽ xuống xe và tìm cách giúp cháu bé. Nhìn cháu ấy, tôi nghĩ ngay tới con của mình. Trẻ con có biết gì đâu, sao mình không thương, không lo lắng được. Trong thời khắc đó, tôi không hề sợ mình bị dàn cảnh cướp bóc gì đâu".

Cũng theo anh Trường, may mắn là cháu bé không bị làm sao và mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ. "Tôi chỉ mong rằng qua tình huống này, các bậc phụ huynh dù đi làm có mệt tới đâu cũng nên lưu tâm trông con nhỏ cẩn thận. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp tình huống như vậy. Đây là một kỷ niệm sẽ theo tôi đến suốt đời", anh Trường nhắn gửi.

Được biết, anh Nguyễn Xuân Trường làm nghề cho thuê xe dịch vụ ở Bình Định. "Tôi chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện của mình để anh em tài xế biết về tình huống gặp phải khi tham gia giao thông mà thôi", anh Trường nói.

3 học sinh tiểu học trả lại 42 triệu đồng cho người đánh rơi

TTO - 3 học sinh tiểu học ở huyện Giồng Riềng, Kiên Giang nhặt được 42 triệu đồng, mang nộp cho công an trả lại người đánh rơi.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Sáng 27-6, có hai trường hợp đi thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM để quên căn cước ở nhà, may mắn có cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa về nhà lấy kịp vào giờ thi.

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar