06/06/2012 02:35 GMT+7

Tại sao tuyển Đức đóng quân ở Ba Lan?

N.K.
N.K.

TT - Dù thi đấu ở Ukraine nhưng tuyển Đức lại chọn thành phố biển Gdansk ở phía bắc Ba Lan làm nơi đóng quân. Điều đó khiến nhiều người ngạc nhiên.

Phóng to
HLV Loew (bìa trái) chụp hình lưu niệm với người hâm mộ Ba Lan - Ảnh: AFP

Cụ thể, tuyển Đức ở tại khách sạn sang trọng Dwor Oliwski (có 70 phòng, được xây dựng từ thế kỷ 17) nằm cạnh biển Baltic. Đáng nói là LĐBĐ Đức còn bỏ ra khoảng 250.000 euro (khoảng 312.000 USD) để xây một sân tập riêng cho đội tuyển Đức - cách khách sạn Dwor Oliwski 200m.

Giải thích trên tờ Bild (Đức) về quyết định chọn nơi đây để đóng quân, HLV Loew nói: “Nằm ở biển Baltic, Gdansk có khí hậu dễ chịu. Khí hậu ở biển và cảnh quan tại đây là điều quan trọng bởi sẽ giúp đầu óc của các tuyển thủ thoải mái. Hơn nữa, Gdansk cũng không xa với Đức do chỉ mất khoảng bốn giờ đi xe từ Berlin trong khi đến Ukraine thì xa hơn”.

Được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2012, buổi tập đầu tiên của tuyển Đức tại sân Legia có sức chứa 14.000 chỗ ở Gdansk đã có khoảng 10.000 CĐV đến xem. Trong số này, khoảng 3.500 vé vào xem buổi tập được dành cho các CĐV Đức, khoảng 4.000 vé dành cho các trường học và trại trẻ mồ côi ở địa phương.

N.K.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar