25/10/2019 07:55 GMT+7

Tại sao nhiều sao Hàn tự sát? - Kỳ 2: Lò đào tạo thần tượng khắc nghiệt

LINH TÔ
LINH TÔ

TTO - Áp lực vốn là thứ mà nghệ sĩ Hàn đã phải làm quen ngay từ khi có ý định bước chân vào nghề. Trước khi đón nhận áp lực của sự nổi tiếng, làng giải trí Hàn Quốc còn một thứ áp lực khắc nghiệt không kém từ những lò luyện ngôi sao.

Tại sao nhiều sao Hàn tự sát?  - Kỳ 2: Lò đào tạo thần tượng khắc nghiệt - Ảnh 1.

Ca sĩ Jeon So Mi chia sẻ về lệnh cấm hẹn hò ở JYP trên sóng truyền hình - Ảnh chụp màn hình

Bạn tập luyện bằng cách vừa hát vừa đứng lên ngồi xuống, hoặc hát khi có người nào đó đánh vào bụng bạn để tạo cơ bụng và nội lực trong giọng hát.

Cựu thực tập sinh kể về sự khắc nghiệt của lò đào tạo sao Hàn

Thanh xuân khổ luyện

Trong "ngành công nghiệp" K-pop, nếu muốn trở thành ngôi sao thì việc phải qua đào tạo với vai trò thực tập sinh gần như là điều tất yếu. Tại các công ty chủ quản, thực tập sinh phải trải qua quá trình tập luyện khắt khe và gian khổ mới có cơ hội trình diễn. Quá trình này có khi mất đến hơn 10 năm.

Thông thường có hai cách để trở thành thực tập sinh, là được các công ty đào tạo ngôi sao tình cờ phát hiện, hoặc tham gia các cuộc thi tuyển chọn tài năng. Theo tờ Korea Herald, đa số nghệ sĩ Hàn Quốc đăng ký tham gia trung tâm đào tạo ngôi sao từ khi vẫn còn học tiểu học hoặc trung học cơ sở để chuẩn bị cho các cuộc thi đó.

Nếu may mắn được đầu quân vào công ty tốt và có tài năng thiên phú, nghệ sĩ chỉ mất từ 1-2 năm để được ra mắt công chúng. Tuy nhiên, cũng có người mất nhiều thời gian hơn nếu chưa đáp ứng được yêu cầu. Vài trường hợp thậm chí phải mất đến 10 năm như Jihyo nhóm Twice hay G-Dragon của Big Bang đến 11 năm.

Để đạt được thành công như hiện nay, G-Dragon đã luyện tập đúng 11 năm trước khi trở thành trưởng nhóm nhạc đình đám Big Bang. Năm 8 tuổi, G-Dragon thử sức tại một cuộc thi nhảy và được chủ tịch của SM Entertainment là Lee Soo Man để mắt tới. Sau đó, nam ca sĩ đã có 5 năm thực tập tại SM Entertainment.

Tuy nhiên, thấy mình khó có khả năng được debut (ra mắt khán giả) cũng như không tìm ra định hướng tương lai tại SM, G-Dragon chuyển qua YG Entertainment và mất thêm sáu năm khổ luyện nữa. Theo tờ báo giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc Koreaboo, năm đầu tiên khi mới chuyển sang YG, công việc chủ yếu của G-Dragon là dọn dẹp phòng tập và lấy nước cho các nghệ sĩ khác lúc họ đang tập nhảy.

Các công ty quản lý trong K-pop luôn đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình, giọng hát, khả năng vũ đạo, tiềm năng phát triển, cách ứng xử... nên việc đào tạo thần tượng khi tuổi đời còn nhỏ sẽ dễ dàng hơn. Quá trình luyện tập lâu dài và theo quy chuẩn của công ty sẽ khiến những ngôi sao tương lai được ép vào khuôn khổ, tạo nên lối sống chuẩn mực về sau.

Theo một khảo sát từ Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hàn Quốc vào đầu năm 2018, có tổng cộng 1.440 thực tập sinh trong các công ty giải trí Hàn Quốc và 75% trong số đó là thực tập sinh theo mảng âm nhạc. 750 thực tập sinh là nam và 690 người còn lại là nữ. Tuy nhiên, 445 thực tập sinh không ký hợp đồng chính thức với công ty và có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

Tại sao nhiều sao Hàn tự sát?  - Kỳ 2: Lò đào tạo thần tượng khắc nghiệt - Ảnh 3.

Thí sinh tham gia chương trình đào tạo thần tượng thực tế Produce 101 của Hàn Quốc - Ảnh Koreaboo

"Đánh vào bụng khi tập hát"

Sự khắc nghiệt của các lò đào tạo ngôi sao ở Hàn đã không còn là điều gì xa lạ với người trong giới và cả người hâm mộ. Nhiều chương trình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc như ProduceX101, BigBang Documentary, Winner - Who Is Next?, MIX&MAX... đã khắc họa thực tế cuộc sống của thực tập sinh K-pop. Tuy nhiên, chỉ như phần nổi của tảng băng, những chương trình này vẫn chưa tiết lộ hết toàn bộ thế giới khắc nghiệt đằng sau cánh cửa phòng tập.

Sao Hàn thường được biết đến với sự "đa năng" trên mọi lĩnh vực giải trí, từ ca hát, rap, beatbox, đến diễn xuất, đóng quảng cáo, làm MC, tham gia show thực tế... Để đáp ứng được yêu cầu đó, thực tập sinh của các công ty giải trí ở Hàn Quốc phải tuân thủ lịch trình dày đặc từ sáng đến tối với những bài học luyện thanh, vũ đạo, ngoại ngữ và cả diễn xuất. Dường như họ dành toàn bộ thời gian của mình, trừ lúc ăn - ngủ - nghỉ, để ở trong phòng tập.

Cuối năm 2015, Koreaboo từng đăng tải câu chuyện của một cựu thực tập sinh giấu tên tại Công ty SM, khiến dư luận bàng hoàng về sự khắc nghiệt của thế giới những người "học làm ngôi sao".

"Nếu trễ giờ hay làm trái luật, bạn sẽ phải chịu hình phạt vừa hát vừa nhảy quanh phòng tập 10 lần. Tất cả mọi việc cần làm sẽ được viết chi tiết trên lịch trình và có bài tập về nhà. Họ cũng kiểm tra lượng mỡ thừa trong cơ thể bạn mỗi tháng, xem bạn có đáp ứng đủ yêu cầu. Nếu không đúng, bạn sẽ phải áp dụng chế độ nhịn ăn vô cùng khắc nghiệt, sẵn sàng bị đá khỏi công ty nếu không kiểm soát được lượng mỡ trong cơ thể mình" - cựu thực tập sinh này nói tiếp về quy định kiểm soát cơ thể khắt khe.

Theo một nghiên cứu Trung tâm Văn hóa và xã hội Hàn Quốc đăng trên trang Korea Herald, hẹn hò là một điều cấm kỵ đối với các thực tập sinh. Họ không được tự do yêu đương trong quá trình khổ luyện, và lịch trình tập luyện gian khổ dày đặc cũng là một cách mà công ty chủ quản ngăn chặn chuyện hẹn hò của các thực tập sinh. Nam thực tập sinh và nữ thực tập sinh sẽ tập luyện trong các phòng tập riêng biệt. Họ không có cơ hội hòa nhập cũng như thời gian gặp gỡ đối tượng khác.

Một số ngôi sao nổi tiếng từng thừa nhận sự tồn tại của "lệnh cấm hẹn hò". Trong một chương trình thực tế năm 2016, ca sĩ Jeon So Mi cho biết JYP Entertainment cấm các nghệ sĩ của công ty hẹn hò trong ba năm. Giám đốc điều hành của JYP Park Jin Young cũng có lần nói về việc này trong một bài đăng trên Twitter. Theo đó, lệnh cấm hẹn hò ba năm tại công ty giúp các thực tập sinh tập trung vào việc tập luyện.

Bên cạnh việc luyện tập, hằng tháng hoặc cũng có thể là hằng tuần, "những con gà đẻ trứng vàng" của công ty đều phải trải qua các bài kiểm tra. Họ phải cạnh tranh khốc liệt với nhau bởi nếu không làm bài tốt, không có tiến bộ thì phải chấp nhận bị loại và xách hành lý về nhà.

Thêm vào đó, xã hội Hàn Quốc nổi tiếng với tiêu chuẩn coi trọng sắc đẹp, vì thế không có gì lạ khi các thực tập sinh muốn trở thành thần tượng phải có ngoại hình đẹp. Theo một phóng sự của Channel NewsAsia vào tháng 6-2019, trong suốt thời gian tập luyện, công ty chủ quản luôn kiểm tra gắt gao chiều cao và cân nặng của các thực tập sinh. Nhiều người còn được yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ từ bé để đảm bảo có vẻ ngoài hoàn hảo. Nhiều báo cáo được đăng tải trên mạng xã hội Naver của Hàn Quốc cho biết thực tập sinh càng đẹp thì cơ hội được thăng tiến càng cao.

Quá trình đào tạo gian khổ và khắc nghiệt trở thành gánh nặng đối với không ít thực tập sinh Hàn Quốc, thậm chí nhiều người vì không chịu nổi áp lực đã tìm đến cái chết để trốn tránh thực tại. Tháng 4-2018, một thực tập sinh được cho là thuộc Công ty giải trí SM đã cố gắng tự tử do áp lực và thất vọng vì không được trình diễn...

Nếu ví hào quang của sự nổi tiếng là chiếc vương miện, thì chỉ những người bản lĩnh nhất mới có khả năng chịu được sức nặng để đội vương miện đó. Hơn ai hết, nghệ sĩ Hàn, đặc biệt là "thần tượng K-pop", hiểu rất rõ điều này.

Kỳ tới: Sức nặng của vương miện

LINH TÔ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 3: Ai về phương Nam, ghé thăm tỉnh Cửu Long

Một thời, tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh là một với tên gọi tỉnh Vĩnh Trà, sau đó đổi tên thành tỉnh Cửu Long.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 3: Ai về phương Nam, ghé thăm tỉnh Cửu Long

Người dân TP Thủ Đức bì bõm thu dọn đồ đạc sau trận mưa ngập đến nửa nhà

Sau cơn mưa lớn sáng 10-5, nhiều hộ dân ở phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM) ngập nặng, nước tràn vào nhà làm hư hỏng đồ đạc.

Người dân TP Thủ Đức bì bõm thu dọn đồ đạc sau trận mưa ngập đến nửa nhà

Trung niên đi học ở xứ người

Vậy là tôi chính thức xong năm nhất đại học dù đã đi học hai năm nếu tính luôn hai học kỳ tiếng Anh của mình.

Trung niên đi học ở xứ người

Được đồng đội cứu ở chiến trường và cứu lại con trai đồng đội trong thời bình, chuyện như cổ tích

Tình đồng đội như câu chuyện cổ tích trong thời chiến và thời bình. Đúng là nhân lành quả ngọt, chuyện như cổ tích.

Được đồng đội cứu ở chiến trường và cứu lại con trai đồng đội trong thời bình, chuyện như cổ tích

'Quái kiệt' hơn 60 năm chân trần giữ rừng quý

Ẩn mình giữa rừng già Trường Sơn, người đàn ông 66 tuổi với đôi chân trần rắn rỏi đã trải qua những năm tháng cuộc đời đầy thăng trầm gắn liền với núi rừng. Đôi chân chưa từng mang dép nhưng vẫn vượt gai rừng, đá nhọn bảo vệ rừng quý.

'Quái kiệt' hơn 60 năm chân trần giữ rừng quý

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 2: Không xây trụ sở mới, để tiền lo cho dân

Khi mới nhập - tách tỉnh, chủ trương lãnh đạo tỉnh Minh Hải thời đó (hay Cà Mau và Bạc Liêu sau này) là không xây trụ sở làm việc mà dồn toàn bộ nguồn lực cho vùng nông thôn nghèo khó, vùng căn cứ cách mạng.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 2: Không xây trụ sở mới, để tiền lo cho dân
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar