
HUỲNH HIẾU
Sau vụ bốn người làm giá đỗ ở Đắk Lắk bị bắt giam hồi cuối năm ngoái thì mới đây (ngày 19-4) lại thêm bốn người ở Nghệ An bị bắt.

Dứt khoát không để lặp lại kiểu "tạm dừng" gây khó khăn cho người dân như cách làm của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang trong những ngày sáp nhập, tinh gọn đi vào cao điểm.

"Án" phạt 96,5 triệu đồng dành cho quán ăn Aroma Beach (bị tố "chặt chém" du khách Trung Quốc) ở Nha Trang mới đây đã làm nhiều người hả dạ.

Như nhiều người kinh doanh đã đúc kết, thời buổi mạng, việc "chặt chém" người tiêu dùng chỉ có nước rước họa vào thân, chẳng được gì mà mất tất cả.

Điều người dân mong mỏi là trong bối cảnh cả nước chống tham nhũng và tiêu cực quyết liệt thì Lâm Đồng không nên để "trò đùa dai" ở Đồi Cù kéo dài thêm nữa.

Avenue de la Plage (đại lộ bãi biển) - đại lộ Duy Tân - đường Trần Phú, từ hơn 100 năm qua, luôn là con đường đẹp nhất Nha Trang và là một trong những phố biển đẹp nhất Việt Nam.

Nha Trang là một thành phố mới, bởi được thành lập khá muộn so với các đô thị miền Trung như Đà Nẵng năm 1889; Thanh Hóa, Vinh, Huế, Faifo (Hội An), Quy Nhơn, Phan Thiết năm 1899; Đà Lạt năm 1916...

"Nha Trang được chờ đợi sẽ là nơi nổi tiếng..." - trong hồi ký Xứ Đông Dương của mình, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã dự báo như vậy từ năm 1897.

Đồi Cù bị phá nát, cơ quan chức năng của Lâm Đồng đã ở đâu? Người dân không thể không đặt ra câu hỏi ấy.

Nếu các địa phương chưa coi trọng việc ngăn rác thải nhựa ra biển thì chuyện rác ập vào mặt du khách sẽ không còn là chuyện hy hữu nữa.
