03/10/2015 16:42 GMT+7

Tác giả Một đêm giông bão và chuyện chú dê, chú sói

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Sáng 3-10, tại Hà Nội, nhà văn Nhật Kimura Yuichi, tác giả bộ truyện Một đêm giông bão - NXB Kim Đồng ấn hành tại Việt Nam, có buổi giao lưu với độc giả nhí thủ đô.

Nhà văn Kimura Yuichi ký sách tặng các độc giả nhí Việt Nam - Ảnh: V.V.Tuân

Chia sẻ về ý tưởng viết bộ truyện Một đêm giông bão, nhà văn Kimura Yuichi nói rằng vào một ngày ông bỗng nghĩ đến hình ảnh trong đêm tối, một con dê và một con sói, vốn là kẻ thù của nhau, nhưng nếu chúng là bạn của nhau thì câu chuyện chắc hẳn sẽ rất thú vị. Vậy là ông bắt tay vào viết câu chuyện về tình bạn của chú sói Gabu và chú dê Mei, trong một cửa hang nhỏ nước Nhật.

“Trong những con vật ăn thịt, tôi thích nhất con sói. Còn tại sao tôi lại chọn con dê, bởi vì con vật này vốn là thức ăn cho chó sói. Thỏ, lợn, cừu cũng đều là thức ăn của chó sói, nhưng thỏ có hình dáng rất nhỏ và nhanh nhẹn, không dễ mắc bẫy, còn cừu thì có cái sừng, có thể gây nguy hiểm cho kẻ muốn ăn thịt nó. Nên tôi chọn con dê làm nhân vật cho câu chuyện bởi bản chất của nó hơi “ngu ngốc”, sẽ làm cho câu chuyện thú vị hơn” - nhà văn Kimura Yuichi chia sẻ.

“Qua câu chuyện về tình bạn của chú sói Gabu và chú dê Mei, tôi muốn gửi đến độc giả thông điệp rằng chúng ta đều biết dê và sói là kẻ thù, nhưng trong câu chuyện của tôi, chúng là những người bạn đáng yêu. Trong đời sống hiện thực của chúng ta, có thể có sự khác biệt về ngoại hình, tôn giáo, sắc tộc, nhưng nếu chúng ta đến với nhau bằng tình cảm từ trái tim, thì chúng ta sẽ vượt qua giới hạn khác biệt đó, để là những người bạn của nhau”.

Ông cũng nói rằng sau khi tác phẩm này đến với công chúng Nhật Bản, rất nhiều độc giả đã liên hệ với ông, đề nghị ông viết tiếp câu chuyện. Đến bây giờ, sau 8 năm ông đã cho ra đời 7 tác phẩm về hai nhân vật chú chó sói Gabu và chú dê Mei.

Trả lời câu hỏi của một độc giả nhí “vì sao nhà văn lại đặt tên tác phẩm là Một đêm giông bão khi viết về tình bạn của chú sói Gabu và chú dê Mei?”, nhà văn Kimura Yuichi cho biết mỗi phần của tập sách ông đều đặt tên theo thời tiết của từng ngày như: Một đêm giông bão, Một ngày nắng đẹp, Một ngày mây tan, Một ngày trời sương… Việc đặt tên tác phẩm như vậy có ý đồ riêng của nhà văn.

Một độc giả khác hỏi nhà văn: “Xuyên suốt bộ sách, hai người bạn Gabu và Mei phải đấu tranh rất gay gắt với chính mình, và với bầy đàn của mình. Sói Gabu luôn phải kềm lòng mình để không ăn thịt dê Mei. Phải chăng chú sói Gabu phải chịu nhiều thiệt thòi hơn khi làm bạn với Mei?”.

“Thật ra, cũng có nhiều người nghĩ rằng chó sói Gabu phải đấu tranh, dằn vặt nhiều hơn chú dê Mei. Nhưng chú dê trong câu chuyện này dần trở nên mạnh mẽ hơn, và chú chó sói phải kềm nén bản thân mình mỗi khi đói bụng, vì trước mặt mình là chú dê Mei, vừa là bạn, vừa là một “món ngon”. Tình bạn đã giúp hai chú sói và dê làm được điều ấy” - nhà văn Kimura Yuichi trả lời.

Chiều 3-10, nhà văn Kimura Yuichi sẽ đi thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Nhà văn Kimura Yuichi giao lưu với độc giả Việt Nam
V.V.TUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar