17/07/2013 11:22 GMT+7

Tác giả Harry Potter bước qua danh vọng quá khứ

LINH PHẠM
LINH PHẠM

TT - Nhà văn J.K Rowling - tác giả bộ truyện lừng danh Harry Potter - vừa tiết lộ bà đã mượn tên một viên cảnh sát về hưu để đứng tên cho cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tên The Cuckoo’s calling do chính tay bà viết.

Phóng to
Nhà văn J.K Rowling - Ảnh: thewrap.com

Chưa có nhà văn nào nhận được sự đón nhận nồng nhiệt như J.K Rowling. Cho đến lúc này, Harry Potter - tác phẩm mang lại danh tiếng cho bà - vẫn đang là bộ truyện bán chạy nhất với con số tiêu thụ 500 triệu bản, được dịch ra khoảng 70 ngôn ngữ và có mặt ở hầu hết quốc gia trên thế giới.

Danh tiếng và sức ảnh hưởng của bà là điều không thể phủ nhận. Và trước khi Rowling được cả thế giới biết đến, các tín đồ của Harry Potter đều biết bà phải trải qua thời gian dài khó khăn, bế tắc, phải sống bằng trợ cấp xã hội và có lúc nghĩ đến chuyện tự tử. Những gì bà hiện có là thành quả của một quá trình dấn thân, hi sinh và lao động không ngừng nghỉ.

Nhắc lại những điều này, chúng ta có thể đồng ý rằng J.K Rowling xứng đáng được đứng trên danh tiếng của bà sau quá trình lao động miệt mài và gầy dựng thương hiệu. Nhưng bằng việc giấu tên để xuất bản cuốn sách mới, bà đã chọn một lần... đặt quá khứ sang một bên.

Cuốn The Cuckoo’s calling đứng dưới tên Robert CalBraith chỉ bán được 1.500 bản sau hơn hai tháng, nhưng nằm trong danh sách sách bán chạy sau khi J.K Rowling thừa nhận là tác giả. Quá khứ lúc này đã được tận dụng như một bệ phóng cho thực tại.

Nhưng ở một góc độ khác, có những nhà văn chỉ vụt sáng một lần rồi về sau chìm nghỉm, có những ca sĩ chỉ hát xuất sắc một bài, và có những diễn viên cả đời không thoát khỏi một vai diễn lớn trong đời họ. Có lẽ sự kỳ vọng và ảo ảnh từ danh tiếng đã khiến họ không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình. Có khi nào chính chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh tương tự, và liệu có đủ dũng cảm tự cởi trói cho mình?

J.K Rowling đã có ý thức muốn đối chiếu bản thân trong hiện tại với tên tuổi từ quá khứ, và họ hiểu rằng quá khứ vinh quang sẽ chẳng có ý nghĩa gì trước một hiện tại sa sút và yếu kém. Điều này không chỉ đúng với các nhà văn. Một sĩ tử trượt đại học không thể biện minh rằng từng học trường chuyên, lớp chọn. Một cử nhân, một thạc sĩ đang thất nghiệp không thể cứ ôm khư khư niềm tự hào khoa bảng.

“Thật tuyệt vời khi xuất bản sách mà không có những quảng cáo thổi phồng hay áp lực của sự kỳ vọng, và thật sự thú vị khi đón nhận phản hồi từ các nhà xuất bản và độc giả dưới một cái tên khác”.

Chia sẻ đó của Rowling thật đáng suy nghĩ trong thời đại quảng cáo lên ngôi, sản phẩm dở dở ương ương cũng được “bơm” thành tuyệt phẩm. Cũng như trong khi có những người cầm bút sẵn sàng viết dễ dãi vì nghĩ cái tên mình đủ bán được sách, Rowling đã cho thấy bà là một người nổi tiếng biết hoài nghi trước những tung hô, tỉnh táo trước danh vọng và biết tôn trọng giá trị chân thật của tác phẩm.

Phóng to

Tác phẩm được ca ngợi

Nội dung cuốn The Cuckoo’s calling (ảnh) kể về thám tử tư Cormoran Strike, một cựu binh sĩ đang gặp đủ vận đen: nợ đầm đìa, ly dị vợ, phải sống ở văn phòng, có quá ít khách hàng... Một ngày, anh trai của người mẫu nổi tiếng Lula Landry là John Bristow đã thuê Strike điều tra cái chết bất thường của Landry, được mệnh danh là Cuckoo. Và Strike lao vào cuộc săn lùng để giải mã những bí mật về cái chết của Cuckoo.

Theo báo Anh Guardian, chỉ khoảng 1.500 cuốn The Cuckoo’s calling được bán ra kể từ tháng 4-2013 cho đến trước khi nhà văn J.K. Rowling tiết lộ bà là tác giả cuốn tiểu thuyết này vào ngày 14-7. Sau khi bà Rowling xác nhận mình chính là tác giả Robert Galbraith, cuốn The Cuckoo’s calling nhảy vọt từ vị trí 4.709 lên số 1 trên bảng xếp hạng sách bán chạy của trang web Amazon.

Báo Independent cho biết từ trước khi thông tin bà Rowling là tác giả được công bố, cuốn The Cuckoo’s calling đã nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt của các nhà phê bình văn học Anh. Trên trang sách Goodreads, cuốn tiểu thuyết của bà Rowling được chấm 4/5 điểm. Các độc giả trang Goodreads đánh giá The Cuckoo’s calling rất hiện thực, có những nhân vật sống động và thú vị. Tạp chí Publishers Weekly cũng đưa ra nhận định tương tự.

Cũng theo báo Independent, bà Rowling cho biết sẽ viết các phần kế tiếp của The Cuckoo’s calling vẫn với bút danh Robert Galbraith.

SƠN HÀ

LINH PHẠM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Nghệ sĩ Trinh Trinh vừa đăng trên trang cá nhân tiết mục dự thi của con trai cô, cháu Gia Khánh, thể hiện nhân vật Lý Thường Kiệt. Đây là nhân vật mà nghệ sĩ Kim Tử Long cũng mới vừa thể hiện dịp đại lễ 30-4.

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 62 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tại Việt Nam Quốc Tự.

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

Diễn viên Cường Phạm mất ngày 15-5, hưởng dương 31 tuổi, sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cường Phạm là một nghệ sĩ lô tô được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Thông cáo của World Press Photo cho biết tổ chức này quyết định tạm ngưng xác nhận tác giả ảnh Em bé napalm vì không có bằng chứng khẳng định ông Nick Út là người chụp bức ảnh này.

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar