Cám ơn mẹ
Chàng trai đội mũ và mặc áo cử nhân, tặng hoa rồi nói yêu mẹ để cảm ơn công lao to lớn của đấng sinh thành. Hành động bất ngờ này khiến người mẹ vô cùng xúc động.

Quán quân 'Sao nối ngôi' 2018 Triệu Lộc đầu tư thực hiện MV 'Cám ơn mẹ' để gửi tặng đến đấng sinh thành nhân mùa Vu lan báo hiếu với những cảm xúc dạt dào nhất.

TTO - Họa sĩ Đăng Mậu Tựu đã dành phòng tranh “Cảm ơn Eva” để tri ân những người phụ nữ trên thế gian này. Họ là “một nửa thế giới” đã sinh ra cả phần còn lại của thế giới, như lời tâm tình của ông họa sĩ.

TTO - Kéo dài từ ngày 24-8 đến hết 31-8 (tức 15-7 âm lịch), đợt viết "Cảm ơn mẹ!"nhân mùa Vu lan do Tuổi Trẻ Online tổ chức đã nhận hơn 130 bài viết, tin nhắn dành cho mẹ (gồm tin nhắn bằng chữ và ghi âm).

TTO - Anh và tôi quen nhau khi tham gia hoạt động thanh niên ở phường. Anh là mối tình đầu của tôi, thật đẹp và thơ mộng. Yêu nhau hơn ba năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới.

TTO - 10 năm - đó là khoảng thời gian tôi xa má, xa ruộng đồng quê hương. Rồi một ngày cũng được cùng má làm đồng, để thật thấm thía câu người xưa: “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.

TTO - Bạn thân mến, Audio Nhịp sống trẻ kỳ này đến với các bạn vào ngày 14-7 âm lịch, khi không khí Vu lan báo hiếu đang nồng ấm trong mỗi nếp nhà, mái chùa và nhất là trong mỗi trái tim, mỗi tâm hồn.

TTO - Đêm mưa, con trở mình thao thức rồi ngồi bó gối trong căn phòng vắng. Hôm qua đài báo đêm nay bão về, con lo không biết ở nhà mẹ có an toàn không, có giật mình vì tiếng gió luồn qua mái tôn không.

TTO - Chiều nay con chở mẹ đi chợ. Mẹ ôm con thật chặt. Vòng tay mẹ càng chặt hơn khi xe qua những khúc quanh. Con chợt thấy sống mũi cay cay. Con càng cao lớn, mẹ càng nhỏ bé, già yếu. Và con bỗng sợ.

TTO - Một mùa Vu lan nữa lại về, miền Trung mình lại bắt đầu mưa rả rích và những vất vả trong nghề nông của bố mẹ càng nhiều thêm. Cũng vì vậy mà con ghét mùa mưa lắm mẹ ạ.

TTO - 18 năm sống bên mẹ, dưới mái nhà đầy ắp tình thương nhưng con vô tâm, không nhận ra mình hạnh phúc. Con thậm chí nghĩ rằng mẹ không thương con. Con... ghét mẹ vì mẹ hay la mắng con, bắt con làm thế nọ thế kia.
