24/11/2012 08:50 GMT+7

Sửng sốt với Gái câu triệu phú

THI HƯƠNG (từ Paris)
THI HƯƠNG (từ Paris)

TT - Mới đây kênh truyền hình Pháp F2 phát chương trình tạp chí truyền hình “Envoyé spécial” với nhan đề Gái câu triệu phú (Pêcheuses de millionaires).

Phóng to
Các cô gái trên "đường đua" tìm triệu phú - Ảnh: french.china.org.cn

“Tôi thà khóc ở ghế sau một chiếc BMW còn hơn là hạnh phúc đằng sau một chiếc xe đạp” - câu nói này của một cô gái trẻ trong một chương trình truyền hình của Trung Quốc cách đây hai năm đã trở thành chân lý sống của nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc.

Dù đã sống ở Bắc Kinh bốn năm qua, dù đã biết và nhìn thấy tận mắt phần nào thực trạng hôn nhân trong giới trẻ Trung Quốc, tôi vẫn không khỏi sửng sốt về cái nhìn thực dụng tới độ khó tin của một bộ phận thanh niên Trung Quốc khi xem phóng sự trên.

Theo nhóm phóng viên thực hiện, trong một cuộc thăm dò mới đây, 70% phụ nữ Trung Quốc cho rằng tiêu chí duy nhất cần xem xét trong hôn nhân là tiền.

Đất nước đông dân nhất thế giới hiện nay có tới hơn 1 triệu dân là triệu phú, nhiều gấp bốn lần so với cách đây bảy năm.

Cuộc săn lùng các nhà triệu phú được mở ra trên phạm vi toàn quốc, tại những thành phố lớn. Công khai. Không sượng sùng.

Các hãng môi giới mọc lên như nấm. Hãng cao cấp có khi sử dụng tới 600 nhân viên, chuyên lui tới những khu vực “sành điệu” để săn lùng những cô gái trẻ đẹp về cho sẵn vào kho “hàng”, một khi có đại gia đưa ra yêu cầu là có thể đáp ứng liền.

Trong ba nhân vật chính trong phóng sự có một cô gái trẻ đã thành công. Trường hợp này không có gì đặc biệt lắm. Hai vợ chồng đều trẻ, cùng 24 tuổi và biết nhau từ thời học phổ thông. Chỉ có một con số đáng chú ý là chi phí cho đám cưới của họ hết 2 triệu euro.

Nhân vật thứ hai là một phụ nữ nhan sắc không nổi trội. Đã thế chị cũng không còn trẻ. 47 tuổi, chị quyết định bỏ người chồng thu nhập “còm” để quyết tâm đi câu một chàng triệu phú.

Chuyển về sống cùng bố đẻ và con trai trong một căn hộ tuềnh toàng, người phụ nữ này bỏ nửa số tiền lương vào các thẩm mỹ viện. Hai năm đã trôi qua và chị vẫn chưa có cơ hội tiếp cận nhà triệu phú nào.

Nhân vật trung tâm nhất là Yaya, một cô gái 25 tuổi làm việc trong ngành tài chính. Thu nhập của cô mỗi tháng khoảng 2.500 euro. Nhưng thành công trong sự nghiệp lại không hề làm cô thỏa mãn. Giấc mơ của cô là được tiêu tiền thỏa thích mà không phải lo kiếm tiền.

Trong quá trình chờ đợi giăng lưới các triệu phú, Yaya có tham gia một vài “ngày hội tình yêu” dành cho cỡ có chút ít máu mặt ở Trung Quốc, trong đó các đấng nam tử có thu nhập khoảng chừng như Yaya. Nhưng Yaya nhanh chóng rời bỏ những nơi này với thái độ khinh thường ra mặt. “Người chồng của tôi phải có tài sản trị giá ít nhất 1 triệu trở lên” - Yaya trả lời phỏng vấn một cách hết sức thẳng thắn.

Vậy là phải đến những “bữa tiệc” sang trọng hơn. Nhưng các triệu phú lại có những đòi hỏi của họ, với thế của kẻ có tiền. Để tăng cơ hội lọt mắt xanh của triệu phú, các cô không ngần ngại chi tiền cho bước đầu tư ban đầu với chiến lược thả con săn sắt, bắt con cá rô.

Thẩm mỹ viện và các trung tâm đào tạo các mệnh phụ phu nhân tha hồ hốt tiền của các cô, từ thành thị tới nông thôn.

Để được vào vòng tuyển của các triệu phú, các cô gái phải qua những cuộc phỏng vấn với hãng môi giới trước. Trong một cuộc phỏng vấn như thế, nhân viên hãng môi giới hỏi: “Nếu anh ấy có vấn đề vệ sinh kém thì cô có chấp nhận không?, Yaya trả lời: “Tôi sẽ cố gắng để anh ấy thay đổi. Nếu không thay đổi được thì tôi sẽ cố gắng để thích nghi”. Nhân viên hãng môi giới đi đến kết luận: “Cô gái này rất “độ lượng”, có thể đi tiếp vòng sau”.

Vào tiếp vòng sau cùng với Yaya có khoảng chục cô. Mỗi cô phải biểu diễn một tiết mục ca, múa hay khiêu vũ trước mặt các triệu phú, những người cầm cân nảy mực.

Cảnh tượng trông hết sức lố bịch!

Gái câu triệu phú đã đưa ra một bức tranh thật bi hài về tình yêu, hôn nhân và gia đình của xã hội Trung Quốc hiện đại. Tuy nhiên điều đáng tiếc là phóng viên F2 không đi sâu phân tích vì sao chủ nghĩa vật chất lại chiếm lĩnh một vị trí quan trọng như thế ở người dân nước này.

THI HƯƠNG (từ Paris)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa, bị một người mua vé vào tham quan rồi bẻ gãy thành nhiều khúc.

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Có người đã gọi người mẹ là người nghệ sĩ đầu tiên của các con mình. Bà mẹ của Trần Đăng Khoa rất xứng với danh hiệu cao quý ấy. Bà đã có công đầu trong việc nuôi dưỡng mầm mống nghệ thuật trong các con.

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Thiền sư Shunryu Suzuki, người gieo hạt mầm thiền Tào Động tại phương Tây, đã giảng rằng khi ta có được một sự yên bình trọn vẹn trong thực hành thiền, ta không chỉ là ta nữa mà là cả thế giới, toàn thể vũ trụ và là một vị Phật.

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

5 biệt thự tại khu lầu Bảo Đại ở Cầu Đá (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tạm dừng tu bổ, do cơ quan chức năng đang làm việc với chủ đầu tư để gỡ vướng pháp lý.

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Diễn viên Mai Châu - người gây ấn tượng với vai bà Nghị Quế trong phim Chị Dậu - qua đời ở tuổi 98 lúc 3h10 sáng 24-5.

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar