Phóng to |
Một góc cánh đồng lúa Bắc Sơn |
Thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) nằm trên quốc lộ 1B, cách TP Hà Nội khoảng 160km về phía bắc.
Từ Bắc Sơn, tôi mất khoảng 1 giờ mới leo lên được đỉnh ngọn núi Nà Lay, nơi dựng cột trạm phát sóng VNPT và cũng là nơi ngắm cảnh và chụp ảnh đẹp nhất toàn bộ cánh đồng lúa chín ở thung lũng này. Hiện ra trước mắt là một màu vàng óng rực rỡ của cánh đồng lúa chín trải dài giữa những dãy núi.
Ở Bắc Sơn, do địa hình bằng phẳng và điều kiện thời tiết thuận lợi nên người dân trồng hai vụ mùa. Mùa lúa chín vàng ở Bắc Sơn sẽ rơi vào tầm tháng 7 và tháng 11. Do lúa ở đây trồng không cùng thời điểm nên có ruộng thu hoạch trước, ruộng thu hoạch sau tạo nên những mảng màu rất đặc sắc.
Không nổi tiếng, chẳng ồn ào náo nhiệt đông vui như Mù Cang Chải hay Y Tý, không cao sang mà bình yên phẳng lặng, Bắc Sơn vẫn mang trong mình một vẻ đẹp riêng mà không nơi nào có được.
Bình luận hay