sông Krông Nô
Hàng chục hộ dân dọc bờ sông Krông Nô (Đắk Nông) đang sống trong thấp thỏm khi đất sản xuất liên tục bị sạt lở, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa nhận được bồi thường.

Chiều 23-7, bốn người phát hiện một bé gái đang chới với dưới sông Krông Nô đoạn qua địa bàn buôn Ea Ring nên đã dùng cây tre đưa vào bờ an toàn.

Khổ sở với việc chống sạt lở bao nhiêu thì Đắk Lắk và Đắk Nông chật vật thu thuế tài nguyên từ khai thác cát bấy nhiêu.

Được đi học đều đặn, ngồi trong lớp học khang trang, vui chơi ở khuôn viên rộng rãi, đứng trên bục giảng vững vàng… là việc nhỏ với nhiều người, song, lại là ước mơ lớn của thầy và trò Trường THCS Đăk Nang (Đắk Nông).

TTO - Tuy lượng mưa tại Đắk Lắk và Đắk Nông đã giảm nhưng nước từ các nhánh sông đổ về hồ chứa nước Buôn Tua Srah vẫn rất lớn, hơn 900m3/s nên đơn vị vận hành thủy điện tiếp tục xả lũ trong vài ngày tới.

TTO - 3 thanh niên, trong đó có 1 tài xế và 2 phụ xe, đã bơi qua sông trốn kiểm dịch COVID-19 khi qua lại giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng.

TTO - Cơ quan chức năng địa phương và nhà thầu thi công tại huyện Lắk (Đắk Lắk) đang tích cực khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng tuyến đường giao thông gần bờ sông Krông Nô.

TTO - Sở Thông tin và truyền thông Đắk Lắk đề nghị huyện Ea Kar làm rõ các nội dung báo Tuổi Trẻ đã nêu trong bài 'Bãi tập kết cát trái phép cách quốc lộ 100m tồn tại suốt 2 năm'.

TTO - Trên tuyến sông Krông Nô (huyện Krông Nô, Đắk Nông), hiện có rất nhiều doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe tải thay nhau 'đại náo' các tuyến đường làng.

TTO - Hoạt động của thủy điện, nhất là nạn khai thác cát lậu chưa được kiểm soát khiến sông Krông Ana (sông Mẹ) và sông Krông Nô (sông Cha) - hai nhánh của dòng sông Sêrêpốk - ngày càng sạt lở, dân mất đất, sập nhà không biết đến bao giờ.
