sơn dầu
Mảng tường loang, vết vữa tróc, ô cửa cũ, cột rỉ sét, bờ rêu phong… những dấu vết thời gian cũ kỹ đời thường qua góc nhìn của họa sĩ Nguyễn Thành Nhân lại trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên một 'Tầng không hiện hữu' cuốn hút và đậm tính đương đại.

Tại triển lãm 'Người đàn bà trên sông Ngân' sáng 4-10, họa sĩ Đỗ Chung nhấn mạnh hình ảnh người đàn bà là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của ông.

62 tác phẩm chọn lọc sau hơn 50 năm sáng tạo của họa sĩ Đào Minh Tri vừa được trưng bày nhân triển lãm "Ngược dòng - Nửa thế kỷ hội họa", trong đó có những tranh bột màu chưa từng được công bố.

TTO - Trần Thảo Hiền: 15 năm hành trình nghệ thuật là triển lãm cá nhân đầu tiên tại Việt Nam của nữ họa sĩ Trần Thảo Hiền vừa diễn ra ngày 6/5/2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi bệnh dịch càn quét khắp nơi, các danh họa vẫn vẽ lên canvas những tác phẩm đầy sống động, mà hàng trăm năm sau, hậu thế xem tranh vẫn có thể thấy từng cơn hấp hối và nghe từng lời nguyện cầu của bao người trong những giai đoạn kinh hoàng nhất của lịch sử nhân loại.
.jpg)
TT - Ngày 12-12, triển lãm Tìm kiếm của họa sĩ Nguyễn Đình Hiền được khai mạc tại số 46 Nguyễn Thái Học, Hội An.

TT - Một bầy lặng im là tên của cuộc triển lãm gồm 10 bức giấy dó, 7 bức sơn dầu. Số lượng không nhiều cho một triển lãm cá nhân nhưng vừa vặn với ngày sinh nhật của chủ nhân cuộc triển lãm, họa sĩ Tào Linh (17-3) và cũng hợp lý với không gian trưng bày tại 39A Lý Quốc Sư của họa sĩ Lê Thiết Cương.

TT - Màu thời gian là triển lãm mỹ thuật đang diễn ra tại nhà trưng bày 26 Lê Lợi, TP Huế. Với 36 tác phẩm bằng chất liệu tổng hợp, sơn dầu và acrylic của 10 cây cọ xứ Huế, tất cả đều vẽ về di tích Mỹ Sơn với các góc nhìn khác nhau.

TT - Nguyễn Văn Thạnh, chàng họa sĩ bị khiếm khuyết về thính giác từng xuất hiện trong bài viết “Người họa sĩ và con đường đơn côi” (Tuổi Trẻ ngày 5-6-2011), vừa ra mắt triển lãm cá nhân mang tên Sự sống tại Art Gallery (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM).

TT - Sau chuyến đi ba tháng (từ tháng 6 đến tháng 9-2011), qua các nước Ý, Hà Lan, Bỉ...; họa sĩ Nguyễn Sơn trở về Sài Gòn để thực hiện một triển lãm có tên gọi Tạm dừng. Với chín tác phẩm được sáng tác theo phong cách nhiếp ảnh “đính kèm” hội họa giá vẽ, nghĩa là từ mỗi khoảnh khắc ảnh trên bước đường rong ruổi châu Âu, Nguyễn Sơn “chuyển ngữ” sang ngôn ngữ hội họa với chất liệu sơn dầu.
