18/07/2011 10:00 GMT+7

Soderling có danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp

NGỌC ĐIỆP (theo Reuters)
NGỌC ĐIỆP (theo Reuters)

TTO - Với chiến thắng thuyết phục 2-0 (6-2, 6-2) trước David Ferrer trong trận chung kết diễn ra ngày 17-7, tay vợt hạng 5 thế giới Robin Soderling đã giành được chức vô địch giải Catella Swedish Open 2011 diễn ra trên sân đất nện được tổ chức tại quê nhà Thụy Điển.

Phóng to
Tay vợt Robin Soderling có danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp - Ảnh: Getty Images

Việc danh hiệu thuộc về Soderling được xem như phần thưởng xứng đáng khi anh liên tục duy trì phong độ rất ổn định từ đầu giải. Điều này được thể hiện qua việc á quân Roland Garros 2010 chưa để thua bất kỳ séc đấu nào. Ngoài ra, trên chặng đường tiến đến trận chung kết, tay vợt nổi tiếng với những cú thuận tay rất nặng đã loại một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch là Tomas Berdych - hạng 8 thế giới - tại bán kết một cách chóng vánh (6-1, 6-0).

Chưa hết, bại tướng của Soderling, tay vợt David Ferrer, ở trận đấu cuối cùng của giải là một chuyên gia trên sân đất nện. Trong năm 2011, đại diện người Tây Ban Nha từng đăng quang tại giải Acapulco (Mexico) và giành vị trí á quân nơi sân chơi Monte Carlo (Monaco) và Barcelona (Tây Ban Nha), các kỳ ATP đều thi đấu trên mặt sân đỏ.

Như vậy, ngôi sao người Thụy Điển lúc này đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp và có được chức vô địch ATP thứ 4 trong năm, sau các giải Brisbane (Úc), Rotterdam (Hà Lan), Marseille (Pháp). Ngoài ra, đây cũng là lần thứ hai Soderling lên ngôi tại quê nhà.

* Ở giải Mercedes cup (Đức) diễn ra cũng trên sân đất nện, cựu số 1 thế giới Juan Carlos Ferrero đã trở thành chủ nhân của chức vô địch. Trong trận chung kết toàn Tây Ban Nha gặp Pablo Andúja, Ferrero vượt qua đối thủ sau hai séc trắng (6-4, 6-0). Với nhà vô địch Roland Garros 2003, việc chinh phục thành công Mercedes cup giúp anh có danh hiệu thứ 16 trong sự nghiệp.

* Trên đất Áo, một người Tây Ban Nha khác là María José Martínez Sánchez cũng bước lên vị trí cao nhất của nội dung đơn nữ Gastein Ladies khi thu được thắng lợi 2-0 (6-0, 7-5) trước Patricia Mayr-Achleitner của chủ nhà ở trận chung kết.

NGỌC ĐIỆP (theo Reuters)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar